Hôm nay không đi rừng vì hôm qua chẳng biết lơ mơ thế nào mà ngã sưng mắt cá bên trái. Sau khi nằm trên mặt đất một hồi lâu vì đau quá, tôi có thể khập khiễng về đến chỗ đậu xe. Ông Tám nói may mà đau chân trái, vì chân phải vẫn còn có thể đạp thắng và đạp chân ga để lái xe đi làm.
oh no. Perhaps BT dùng đá lạnh để chân đỡ sưng, và gác chân lên. Mình bật cười với câu nói đùa của Ông Tám. Mong BT chóng lành nha.
Con mèo hoang xinh ghê, còn nét baby thấy thương
Cám ơn HN. Hai lần gặp con mèo này. Nó ngồi thật xa ngó mình mà chẳng có gì để cho nó ăn.
Tội nghiệp bà 8 (nói đùa kiểu ông 8 là tôi giận lắm). Chúc bà mau hết đau (chân và lòng).
Hình đẹp lắm, tôi cũng thích chụp những “thứ” bình thường như bà vậy. Bravo!
Cám ơn phuong9338. Thật ra ông Tám không đùa, ông chỉ nói thành thật. Tại vì ông biết tôi xem việc đi làm là quan trọng. Tôi chỉ bị trật mắt cá chân trái nhẹ nên vẫn còn đi lại được, chỉ đi chậm. Nếu bị chân bên phải thì khó dùng sức hơn. Mà ngồi nhà thì tôi sẽ thấy khó chịu. Cảm ơn các bạn xa gần quan tâm. Té ra tôi đổ lỗi lên ông Tám oan quá. 🙂
BT ơi, mình bật cười vì mình thấy chất yêu thương trong lời đùa của Ông Tám. Mình thấy đó là cách ông an ủi vợ với gentle teasing. Mình không có ý trách ông Tám đâu.
Hôm nay chân của BT đỡ chưa?
Cám ơn HN, đã gần trở lại bình thường rồi. Chỉ hơi khó khăn lúc đi lên đi xuống cầu thang. Mình thích còm của HN. Cứ nói đùa thoải mái nha, vui thôi mà.
Reblogged this on Giai01's Blog and commented:
Hình đẹp ….rất tiêc Chị Tám bị …..đau chân….chúc Chị mau hết đau….
Có bao nhiêu thứ đẹp và lạ trước mắt chúng ta, đâu cần tìm xa xôi hen HH.
Cám ơn nàng.
Hình thật là đẹp chị ơi ❤️
Sao chị … xui giống em quá, bị sưng mắt cá rồi … Chúc chị mau bình phục 🌹
Không sao đâu em. Chỉ sưng chút xíu, vẫn đi được, chỉ có điều nó đỏ bầm tím chứ không trắng trẻo như chân em.
giai 01,rất thích phong cách chụp hinh của chị Tam, gần gũi với đời thường, xem xem mà thấy thoải mái, mong chân của chị mau khỏe trở lại lại chị nhé….
Cám ơn anh. Tôi đã đỡ nhiều rồi.
Mùa thu đẹp quá cô ơi!
Cám ơn An.