Tôi đang phân vân không biết có nên đi làm hay không. Lý do là New Jersey đang chờ một cơn bão tuyết khá lớn tích lũy lại có thể chừng ba tấc tuyết. Đêm qua trước khi đi ngủ đã nghe bảo là tuyết sẽ rơi trong đêm chừng 1 cho đến 2 inches (2 phân rưỡi cho đến năm phân) chừng ấy tuyết đủ để làm con đường từ nhà xe xuống đường đóng tuyết và trở nên nguy hiểm. Tuy nhiên sáng thức dậy thì chẳng thấy tuyết đâu. Biết là tuyết sẽ đến nhưng rất chậm có thể trưa hay chiều, nhưng nếu đi làm thì khi về lầy lội lên nhà không được, lười đi làm nên cứ tìm lý do để được ở nhà.
Nói đến đây thì thấy quyết định nên đi làm nếu tuyết bắt đầu rơi nhiều thì trưa sẽ về. Ít nhất là cũng làm người tốt nửa ngày.