Hai ba ngày cộng lại

Đang ngủ nghe mưa, mà lại mưa rất to.  Tháng này mưa là đúng với câu tục ngữ April showers for May flowers.  Thế mà liên tiếp mấy hôm, trời nắng nóng hơn thường lệ làm cây cối ngỡ ngàng.  Nóng vội quá, mấy cây đào ra hoa chóng tàn.  Tôi sợ những cây Eastern Redbud trụi luôn không ra hoa nữa.  Định bụng ra hồ Watchung chụp ảnh những cây đào ven hồ nhưng quên bẵng và bây giờ thì đã trễ.

Ở đây hoa nở tưng bừng.  Đi đâu ngõ ngách nào cũng thấy hoa.  Hoa dại cũng nở rộn ràng.  Tôi rất yêu hoa dại.  Yêu chúng vì tưởng tượng chúng nói với tôi rằng chúng cũng như tất cả muôn loài trên thế gian, dù nhỏ nhoi đạm bạc thế nào đi nữa vẫn có một chỗ đứng trong trời đất này. Hoa quí hoa đẹp nở hoa thì chúng tôi cũng nở hoa.  Cỏ nhà tôi không được chăm sóc cẩn thận nên mọc lơ thơ nham nhở và trên sân cỏ có rất nhiều loại hoa dại trắng, tím và dandelion thì có màu vàng.

Thứ Tư giờ ăn trưa tôi chạy vội đến Branch Brook Park, dự định đi nghe nhạc organ ở giáo đường và sẽ chụp ảnh mấy cây đào ở trong công viên này.  Nơi đây có nhiều hoa đào nghe người ta so sánh với hàng đào dọc bờ sông Potomac ở Washington DC.  Công viên Branch Brook chỉ có một ít cây đào già và khỏe đủ để nở hoa xum xuê.  Số còn lại chỉ mới được trồng sau này nên cây nhỏ và hoa ít dù đẹp nhưng không đủ hớp hồn người như hoa đào ở Washington DC.  Năm ngoái tôi đi dự lễ hội hoa đào dự định viết bài đăng hình thế mà bận việc nọ việc kia nên quên đi.  Thế mà đã một năm.  Cuộc hội ngộ với một vài bạn trên blog này thế mà đã sắp đầy tuổi thôi nôi đấy nhé.
Bẵng một năm không đến giáo đường nghe nhạc chơi bằng đàn organ thế mà tôi đã quên đường.  Lấy đường xe điện ngầm thay vì xuống trạm Park Avenue sẽ đưa tôi xuống một đầu của công viên và đến giáo đường, tôi lại xuống trạm Branch Brook Park.  Ngỡ ngàng vì cảnh lạ và tôi hơi sợ những người chung quanh nên tôi chờ xe điện đi ngược lại mất cả nửa giờ đồng hồ đáng lẽ mười phút là phải có một chuyến xe.  Trời nóng quá đâu như chừng 90 độ F (khoảng 31 độ C) làm tôi mệt lả.  Tuổi già sức yếu, hehe, tôi chỉ chịu được nhiệt độ từ 50 cho đến 80 độ F.  Nếu nhiệt độ bên ngoài nằm bên ngoài khoảng nhiệt độ này thì tôi không ra đường.  Đã thế phấn hoa còn làm mắt tôi kèm nhèm và hắt hơi liên tục.  Tôi đã quên, vì vội vàng, không đeo kính đen, không mang theo chai nước nên khá mệt.  Chụp vội vài tấm ảnh không tấm nào đẹp và không có thì giờ nghe đàn.  Trễ giờ.

Hôm qua trời dịu đi khoảng 26 độ C nên không đến nỗi tệ.  Tôi đi bộ một vòng thấy hàng cây cherry ra hoa.  Tuy nhiên dọc đường tôi đi hàng cherry này cũng có hai loại, một loại trái nhỏ hơn lạt hơn.  Xem ra thì thấy hoa của chúng tuy cùng màu trắng nhưng cũng khác nhau.  Một loại cánh nhỏ hơn hẹp hơn.

Rất tiếc là Yahoo blog không có thiết kế để người ta có thể post hình loại collage và khi click vào sẽ có pop up hình to hơn.  Bởi vì post hình kiểu này choán nhiều chỗ quá.