Tuyết rơi đêm 26-01-2011

Đợt này tuyết rơi nhiều hơn dự báo. Báo trước ít là 2 tấc nhiều là 2.5 tấc. Xem chừng chỗ tôi ở bị 3 tấc tuyết. Đêm qua tôi phải bôi dầu nóng ở cổ tay vì lao động quá mức. Lần này nhờ có hai đứa con giúp tuy thế vất vả hơn nhiều vì ngoài số lượng tuyết rơi còn cả số tuyết đã tích lũy lần trước. Khi gom tuyết thành đống, chất chồng tuyết mới lên tuyết cũ chúng tôi phải nâng tuyết lên cao hơn, dùng sức ở cánh tay nhiều hơn. Tôi bắt đầu xúc tuyết từ lúc 5 giờ rưỡi. Đến 8 giờ mở được con đường nhỏ từ cửa ra vào đến cửa nhà để xe và dọc chiều dài của driveway. Ở driveway chỉ mở một khoảng rộng vừa đủ chiều ngang chiếc xe. Tôi vất vả với chỗ nối vào con đường trước nhà, vì thành phố đã cho xe ủi tuyết lấp chiều ngang của driveway nhà tôi với số lượng tuyết cao hơn một mét. Cô lớn nhà tôi muốn dùng máy thổi tuyết và khi ấy tôi đã đuối nên tôi đồng ý để cho cô làm. Chỉ dăn cô cẩn thận vì bố cô cũng vất vả với máy thổi tuyết lắm. Cô thổi cái đống tuyết án ngữ cái driveway nhà tôi và mở một con đường đi phía sau nhà dẫn vào nhà xe. Xong lúc 9 giờ sáng. Tôi nghỉ làm, còn cô cũng phải bỏ học hôm nay. Cô nhỏ thì trường cho biết đóng cửa từ 5 giờ sáng. Từ đầu mùa đông đến giờ đã bốn trận tuyết. Lần đầu tiên chừng 1.5 tấc, lần thứ nhì, nặng nhất là năm tấc tuyết có ông ở nhà nên ông là chính tôi là phụ.  Lần thứ ba chừng ba tấc và lần này bốn tấc.

Buổi chiều tôi để nghị cô lớn giúp tôi xúc chỗ tuyết bên hông nhà cạnh garage lấy chỗ cho bố cô đậu xe vì tối nay ông sẽ về. Cô ậm ừ rồi sau khi tôi xúc hai tuyết ngót hai giờ đồng hồ cô mới ra thì tôi đã xong. Cánh rừng sau nhà vẫn đẹp hoang dại trong tuyết nhưng tôi ngất ngư vì tuyết không còn thiết ngắm nữa

1

Tuyết phủ rừng cây sau nhà. Có nắng mới lên.

2

Ống khói bị phu tuyết

3

Cái thanh sắt dọc theo bậc thang trước nhà.

4

Tuyết phủ cả thân cây biến thành cây màu trắng. Nắng nhiều nên ảnh biến thành màu hơi nâu.

5

Màu trắng tinh khôi thanh tịnh lắm.

6

Tuyết phủ lên hộp treo thức ăn nuôi chim.

7

Nhánh cây đọng tuyết. Đằng sau là vách nhà màu đỏ nhà của ông hàng xóm.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s