Big Shot và Little Sh.

Kể từ vụ Bin Laden, tôi thấy cảnh sát xuất hiện ở các nhà ga xe lửa thường xuyên hơn. Sáng nay đọc báo nói người ta tịch thu tài liệu có âm mưu tấn công đường xe lửa của Hoa Kỳ, hèn gì.

Trưa hôm qua, tôi vào thang máy. Cùng vào là các ông cảnh sát cao lớn, kềnh càng chiếm gần hết chỗ trong thang máy. Ông nào cũng cao từ mét tám cho đến hai mét nặng ít ra là 250 lbs. Áo giáp kính đen trông uy nghi lẫm lẫm. Tôi nhỏ bé như một chú lùn còn các ông thì cao to hơn nàng Bạch Tuyết. Có một bà thấp hơn tôi nhưng bà có bề ngang, rón rén tìm cái nút bấm lên tầng thứ 9. Bà xin ông cảnh sát đứng che kín bảng số bấm dùm số 9. Ông cảnh sát nói giọng đùa cợt: Tầng 9 là trụ sở của các ông bà toàn là big shot. Quả đúng như thế, nơi đó là văn phòng của giới lãnh đạo. Tôi làm việc ở tầng hai. Bà muốn đi lên tầng thứ 9 là thư ký của một ông lãnh đạo cấp cao; thư ký của ông lớn có quyền ngầm vì thế ai ai cũng nể quí bà. Bà nhìn ông cảnh sát bảo rằng: “Ồ tin tôi đi, tôi chỉ là một very little shot.” Nói vừa xong bà chữa lại. “Very little shit.” Lúc đó tôi đã ra khỏi thang máy nhưng vẫn còn nghe tiếng cười của những người trong thang máy vọng theo.