Buổi sáng trong rừng sau nhà có nai và cọp

Bạn tôi đến chơi vào trưa thứ Năm. Tôi dọn cơm ăn ở bàn đặt phía sau nhà. Chung quanh chúng tôi là rừng cây xanh mướt. Trời rất mát không khí thật dịu dàng, thanh tịnh. Ăn xong hai cô cậu (con gái và rễ của bạn), cả bạn tôi nữa đi lên đồi thử xem có gì. Tôi nói đùa không biết chừng sẽ gặp một bộ xương ai chôn đâu đó. Hôm ấy chẳng có nai chẳng thấy sóc.

5 4 3 2Sáng qua thả con mèo ra sân nó chạy tuốt lên đồi. Cô út nhà tôi cưng con mèo như cưng một đứa trẻ, giá là con của nó thì nó cũng cưng yêu đến thế là cùng, nên lên đồi đi tìm. Tôi nhác thấy nai nên lấy máy ra chụp.

Cọp đang săn mồi, vờn một con sâu bướm béo bằng chiếc đũa ăn cơm.

7 6

Một khúc cây mục ngã trên sân đã lâu. Trong hoang phế vẫn có gì thật là đẹp.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s