
Buổi sáng tôi và sếp của tôi đưa cô con út vào trường. Thấy ở sân trường có cây silk tree (cây tơ lụa) còn được gọi là mimosa tôi nháy vài tấm. Loại cây này thường mọc hoang dọc theo đường xe lửa, thỉnh thoảng thấy được trồng trong thành phố. Hoa nở mùa hè có nhiều khi đầy rợp trên cây nhìn xa giống như những con bướm màu hồng, nhìn gần hoa giống như những sợi tơ kết thành chùm, rất đẹp.
Cơn bão Irène trên đường đi ngang khu vực tôi ở mưa lai rai hồi sáng chiều mai bão sẽ vào thành phố. Tôi rủ cô út về nhà sáng thứ Hai vào trường trở lại nhưng cô từ chối, có lẽ cô cố gắng làm một cô bé can đảm. Trước khi lên đường cô ôm Nora từ giã, dặn dò con mèo nếu được thả ra ngoài sân chơi thì nhớ tự động về nhà nhé cưng. Nội nhà chỉ có cô là yêu con mèo đến độ sợ nó đi lạc, sợ nó bị xe tông, sợ chó cắn, vân vân. Có khi tôi cười nói mẹ cũng lo lắng mỗi khi con lái xe đi chơi về trễ giống như con lo lắng về con mèo vậy. Con phải tập thả lỏng nó ra như mẹ phải tập thả lỏng con vậy. Cô cười bảo, con biết.
You must be logged in to post a comment.