Thời Trang Mùa Hè

12
3

Tôi không rành về thời trang nhưng cũng như mọi người có mắt thì ngắm nhìn và nhận xét. Thời trang, cứ chừng hai mươi năm là người ta lấy lại kiểu cũ ra chế biến thay đổi chút ít và, thế là nó biến thành kiểu mới. Quả đúng là cũ người, mới ta. Mình mới lớn lên, cái người đã mặc cách đây mấy chục năm ai mà biết. Từ hai ba năm nay, cái kiểu áo maxi thịnh hành đâu như cuối thập niên 60 đầu thập niên 70, trở lại. Năm ngoái đi dự một buổi picnic của người Việt ở Bayonne, NJ tôi đã thấy cô Á hậu Việt mặc kiểu áo maxi này. Năm nay cũng còn thấy rải rác ở nhiều nơi. Loại sandals kiểu người Hy Lạp và La Mã cổ (tôi nhìn thấy trong các chương trình TV về Hercules) cũng rất thịnh hành. Mùa hè, những bắp chân trần, những bàn chân có móng sơn màu, những đôi dép thật mỏng, những sợi dây cột tréo lên cổ chân, tạo nên một vẻ đẹp rất . . .  mùa hè.