Autumn
The morns are meeker than they were,
The nuts are getting brown;
The berry’s cheek is plumper,
The rose is out of town.
The maple wears a gayer scarf,
The field a scarlet gown.
Lest I should be old-fashioned,
I’ll put a trinket on
Emily Dickinson
Buổi trưa tôi đi bộ ngang qua bãi đậu xe đối diện với Đại Hí Viện của thành phố thấy cây phong chín đỏ trong nắng.
Hôm qua tôi post tấm ảnh chụp ráng chiều, còn hôm nay là ảnh chụp chân trời lúc tôi ra khỏi cửa lúc sáng sớm.
Hàng cây giao đầu nhau trong công viên đối diện với New Jersey Performing Art Center.
Lá của cây burning bush được trồng làm hàng rào của bãi đậu xe cạnh nhà thờ Saint John.
Hàng cây trước PSE&G Plaza
One thought on “mùa thu trong mắt tôi”
Comments are closed.