Branchbrook Park

4
5
3
2
1

Buổi trưa, giờ ăn trưa, tôi lấy xe điện đi đến công viên Branchbrook. Nơi đây người ta tuyên bố là có nhiều cây hoa anh đào hơn cả Washington DC. Tổng cộng số cây hoa anh đào lên đến 4000 nhưng toàn là cây nhỏ mới trồng cao chừng 4 hay 5 ft thôi. Còn hoa đào ở Washington DC thì đã đúng trăm năm ngày Nhật Bản tặng hoa cho Hoa Kỳ.

Hoa anh đào tượng trưng cho sự tuần hoàn và vô thường của cuộc đời. Hoa nở rộ chừng một tuần rồi tàn, đến năm sau lại nở. Sinh rồi tử rồi lại sinh, lẩn quẩn như cõi đời của loài người.

Xa xa là nhà thờ Basilica Cathedral của Newark, một trong những giáo đường cổ nhất và to nhất ở Hoa Kỳ. Bắt đầu vào tháng Tư mỗi thứ Tư nhà thờ mở cửa cho du khách vào xem. Có một buổi hòa nhạc bằng đàn organ. Thỉnh thoảng tôi dùng giờ ăn trưa đến đây nghe nhạc organ, rất tuyệt.