Chụp ảnh này vì thấy ông Mỹ chèo thuyền vào gần đến bờ vẫy tay chào mình, không quen và cũng chẳng biết có phải ông chào mình không nhưng cũng vẫy tay chào lại. Ông có những nét chung của mấy ông già Mỹ là khá béo. Tôi thấy ông giống Hemingway.
Hai con chó khác nhau. Chụp xong mới nhận ra là chủ nuôi những bốn con chó. Họ ném mảnh nhựa xốp trắng lên hồ cả bốn chú chó nhảy ra tha miếng nhựa xốp về. Đáng yêu.
Dạo hồ bằng kayak. Luật của hồ là không được dùng máy chạy dầu xăng sợ làm ô nhiễm nước hồ.

Câu cá và lưới cá ở những cây chìm trong nước.
Tấm bảng cho biết bến cập tàu không có hàng rào để thuận lợi cho những người bị tàn phế muốn đi câu.
Mới viết vài dòng cho bác Túy trong bài đi dạo với chó bây giờ gặp lại hình ảnh của các chú khuyển đi nhặt các mãnh xốp đem về cho chủ thấy thương và nhớ con chó nhỏ ngày xưa của mình không lội nước, nhưng nó đi nhặt đúng cục đá có dính nước bọt của nó trong đám đá lổn ngổn ở con đường đang làm trước nhà. Nhớ!
LikeLike
Hà không có nuôi chó nhưng nhìn chúng thấy thương. Bây giờ có nuôi con mèo mà cưng ơi là cưng, cưng như cưng con vậy.
LikeLike
Hôm nào bàn phím sửa rồi Hà Linh kể chuyện con mèo nhé.
LikeLike