Người ta sợ rắn bởi vì thông thường khó phân biệt loại rắn nào có nọc độc có thể giết chết người. Ngày xưa có lẽ có những con rắn khổng lồ và loài người vì sợ hãi nên biến rắn thành rồng. Người châu Á sợ rồng nên đâm ra tôn kính thờ phượng. Người châu Âu xem rồng là quái vật, có sức mạnh phi thường, độc ác và ngu ngốc, ít nhất là cũng ngu hơn người, vì thế thể hiện trong huyền thoại, truyện dân gian cổ tích, và dần dần đến tiểu thuyết của người Tây phương là những cuộc chiến đấu, chinh phục, trấn áp Rồng. Lâu dần người ta biến rồng thành bạn trong phim ảnh, thành một thứ phương tiện chuyên chở, những con rồng trong phim ảnh (như Lord of the Rings) mang hình dáng của con rắn mọc cánh. Rồng của người phương Tây như wywern là rắn có cánh, có hai chân, đuôi có răng cưa, lamton worm là con rắn khổng lồ, lindorm là con rắn có hai chân.
Rắn trong huyền thoại Do Thái
Trong kinh Thánh viết bằng tiếng Hebrew, nhiều lần đề cập đến con quái vật sống ở biển tên là Leviathan, có hình dạng giống như rắn. Leviathan xuất hiện vào ngày thứ năm khi mới khai thiên lập địa. Leviathan tượng trưng cho sự chao đảo hỗn mang nằm dưới quyền cai trị của Yahweh. Về sau Leviathan bị Gabriel, thủ lĩnh của các thiên sứ, tiêu diệt trong một trận đấu long trời lở đất. Trong buổi lễ ăn mừng cuộc thắng trận này Messiah (thiên sứ) xuất hiện trong căn lều được dùng bằng da của Leviatha

Aaron trong cựu kinh Thánh có cây gậy được ban phép mầu trong trận đại dịch ở Ai cập. Có lần Yahweh đã biến cây gậy của Aaron thành con rắn khổng lồ để thuyết phục pharoah cho phép người Israel rời Ai cập. Pharoah cho triệu tập tất cả nhà phù thủy, pháp thuật gia trong nước để đối phó thì tất cả những cây gậy của các nhà phù thủy pháp thuật gia đều biến thành rắn, nhưng những con rắn này đều bị con rắn (cây gậy) của Aaron ăn thịt.
Xin xem phần 2 vào ngày mai Feb. 9, 2013, Rắn trong huyền thoại Aztec.
Năm tuổi của tui, đọc bài viết của bà chị, thấy rờn rợn 🙂
Happy New Year tới gia đình bà chị nghen
LikeLike
Happy New Year DH và gia đình. Năm tuổi thì đừng ăn nhậu cờ bạc, và bồ bịch nhen.
LikeLike
Thật thú vị! Em đang chờ đọc tiếp phần hai, và em nghĩ có lẽ là còn phần ba, phần bốn, phần… nữa phải hông chị?
LikeLike
Ừ, em nhỏ đoán hay quá.
LikeLike