Xin giới thiệu với các bạn blog Tương Tri tôi mới biết. Blog có rất nhiều thơ hay. Thú thật với các bạn tôi có khuynh hướng thích đọc thơ có vần điệu, có hình ảnh đẹp, theo chiều hướng lãng mạn. Tuy mới biết nhưng tôi cũng gặp nhiều cái tên quen thuộc như Âu thị Phục An, Mới quen mà sao chừng như thân thiết quá. Các bạn ở trang blog này vui vẻ dễ mến lắm. Xin mời các bạn ghé thăm.
Tương Tri cũng mới đăng truyện ngắn Ghen của tôi. Cám ơn các bạn ở Tương Tri.
Qua blog Tương Tri thấy Bạn có nhiêu bạn đáng nể quá !.
Mình ” GHEN ” đó !
LikeLike
Thì tham gia viết với các bạn ấy chứ đâu có gì mà ghen. KA luôn là hạng nhất với Tám mà.
LikeLike
Ôi ,cảm ơn Bà Tám không hết luôn vì đã cộng tác và giới thiệu tương tri. Đang lặn lội tìm bài của Bà Tám để chôm về tương tri đây. Nhưng trước khi chôm sẽ thông báo và hỏi ý kiến…nạn nhân.
LikeLike
Cám ơn bạn, nếu thấy có thể dùng được bài nào xin cứ dùng. Người viết mà có người đọc là thỏa nguyện vọng rồi.
LikeLike
thanks so much.
LikeLike