Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.
Chỉ là hoa thôi
Đỗ Quyên ở đại hí viện New JerseyHoa sồiDogwood trắng – còn gọi là Sơn Thù Du khi mới nở có màu xanh lá cây nhạt rất là … exoticUất Kim Hương trước cổng vào Central ParkUất Kim Hương hai màuUất kim HươngUất Kim Hương hai màuUất Kim Hương hồngDogwood hồngUất Kim Hương hai màuUất Kim Hương đỏDogwood hồng Gần Viện Bảo Tàng Á Châu, thành phố New yorkTulips – Uất Kim Hương Trước viện thực vật ở Washington DC hồi tháng 4/2012Uất Kim Hương – Tulips chụp ở Washington Dcmagnolia trắng chụp ở The United State National ArboretumVườn Uất Kim Hương ở Washington DcUất Kim Hương trắng ở lề đường Fifth Ave. New York CityUất Kim HươngMột loại Uất Kim Hương, hiếm.
Ngắm hoa thật thích nhưng có hai điều ấm ức:
1. Không biết tên một số loại hoa.
2. Không ngửi được hương hoa.
Mà Tám nhà mình bị dị ứng hương hoa, tiếc hè 😀
Ngắm hoa thật thích nhưng có hai điều ấm ức:
1. Không biết tên một số loại hoa.
2. Không ngửi được hương hoa.
Mà Tám nhà mình bị dị ứng hương hoa, tiếc hè 😀
LikeLike
Đã cho tên hoa vào rồi cưng ơi. Đa số các loại hoa này không có mùi thơm, nhưng chị vẫn bị dị ứng với phấn hoa hơn là mùi hương.
LikeLike
Thạnks chị 🙂
Hoa Magnolia nhìn thích ghê! Em băn khoăn cái tên của hoa Dogwood nè?
LikeLike
Chị cũng đang tự hỏi dogwood dịch là gỗ chó hay chó gỗ 🙂 thì nhân dịp em hỏi chị tra tự điển thấy dogwood là sơn thù du
LikeLike
hoa đẹp! uất kim hương có phải là tulip ko chị Tám?
ko quan trọng cái tên chị ui! thí dụ chị là Tám hay Bảy hay Hải Hà thì cũng là một thui mừ! hehe…
LikeLike
Cô Giáo nói phải quá.
LikeLike