Buổi trưa đi bộ nhìn thấy This slideshow requires JavaScript. Đây là những thứ tôi nhìn thấy hằng ngày khi đi bộ. Share this:FacebookEmailLike this:Like Loading... Related
Tưởng như được cùng Tám đi rong chơi trong buổi trưa hôm nay. Thật thích. Cám ơn Tám nhé. LikeLike Reply
đó cũng là hạnh phúc…
LikeLike
Đúng rồi Cô Giáo.
LikeLike
thanks bà chị, loạt hình có xa, có gần, lý thú 🙂
LikeLike
Cám ơn cậu em.
LikeLike
Những công trình kiến trúc thật đẹp. Thế giới qua lăng kính của Bà Tám càng đẹp hơn!
LikeLike
Cám ơn Cô nhỏ.
LikeLike
Tưởng như được cùng Tám đi rong chơi trong buổi trưa hôm nay.
Thật thích.
Cám ơn Tám nhé.
LikeLike
Cám ơn Mai.
LikeLike
Cám ơn Hà Linh.
LikeLike
Cám ơn bà Tám đã chia sẻ những hình ảnh đẹp nha!
Thích!
LikeLike
Cám ơn Dã Quỳ.
LikeLike
Mấy tấm hoa, bá Tám chụp đẹp quá!
LikeLike
Cám ơn cháu.
LikeLike
Cám ơn Hà Linh.
LikeLike