10 thoughts on “Hoa gì chẳng biết tên trông giống cái củ hành”
Hoa dễ thương quá! Em thích cái dáng hoa, thanh thanh, màu cũng hay, thích cả lúc hoa còn là nụ nữa. Mà kích thước từ bằng một củ hành cho đến một quả bưởi thì đặc biệt thật đấy ạ. 🙂
Quanh xóm nhà em cũng có nhiều nhà trồng hoa này lắm đó chị. Họ trồng ngay trước cổng thành hàng luôn. Nhiều lối đi dọc theo subdivision cũng có, mà loại mọc hoang á! 🙂 🙂
Hoa dễ thương quá! Em thích cái dáng hoa, thanh thanh, màu cũng hay, thích cả lúc hoa còn là nụ nữa. Mà kích thước từ bằng một củ hành cho đến một quả bưởi thì đặc biệt thật đấy ạ. 🙂
LikeLike
Hoa cũng như người, hễ được chăm sóc đúng cách thì phát triển đẹp đẽ em nhỉ?
LikeLike
Hoa chẳng có tên mà vẫn đẹp Tám nhỉ !
LikeLike
Nó có tên mà mình quên. Tên bình dân là onion bulb flower. Tên khoa học của nó là Allium giganteum. http://urbanext.illinois.edu/bulbs/bulb-onion.cfm
LikeLiked by 1 person
Nhìn y chang hoa Hành thôi chị !
LikeLike
Người ta gọi nó là onion bulb flower. Cái hoa của nó hình cầu rất to chứ không nhỏ xíu như thế này.
LikeLike
Quanh xóm nhà em cũng có nhiều nhà trồng hoa này lắm đó chị. Họ trồng ngay trước cổng thành hàng luôn. Nhiều lối đi dọc theo subdivision cũng có, mà loại mọc hoang á! 🙂 🙂
LikeLike
Cháu nói không phải khen chứ bà Tám chụp mỗi lúc một đẹp! Cháu thích series ảnh đợt này quá!
LikeLike
Cám ơn Khoa. Nghe đỡ tủi.
LikeLike
Cám ơn Hà Linh.
LikeLike