Tôi đi làm việc tình nguyện ở nhà ga xe hỏa to nhất trong thành phố New York. Vào giờ cao điểm từ 5PM đến 7PM hành khách rất đông. Hôm qua trời rất nóng nên ai cũng khốn khổ. Trong nhà ga có quạt và máy lạnh nhưng chẳng thấm vào đâu với số lượng hành khách khổng lồ.
Đa số hành khách đã quá quen với thời biểu xe đến xe đi chỉ có không biết địa điểm sàn nào sân nào vì thay đổi hằng ngày. Nhân viên như tôi được kêu gọi ra giúp hành khách nào mới dùng xe hỏa lần đầu không biết đi đâu làm gì.
Làm việc tám giờ, làm thêm hai giờ toàn đứng cũng khá mệt mỏi. Người chỉ huy của tôi hôm ấy khó tính nên công việc càng khổ hơn.
chị Tám giỏi ghê, còn đủ sức để làm việc giúp người nữa!
LikeLike
Gọi là tình nguyện nhưng đó cũng là bổn phận. Chuyện dài dòng, mai mốt mình sẽ kể Giáo nghe.
LikeLike
Nhớ năm 2007 lần đầu tiên đi metro từ Maryland đến Washington DC. Mình loay hoay cái chuyện mua vé tự động, nhưng cũng may có người giúp. Bà Tám mệt nhưng giúp được người khác chắc cũng vui, không biết Tám có giúp được người nào tựa như Gió từ ” chắc cà đao ” mới qua Mỹ không nhĩ?
LikeLike
Có khi Hà đứng hai giờ đồng hồ giúp được ba người. Thường thì Hà mất hút trong đám người, họ đi tìm người Mỹ có máy walkie-talkie để hỏi. Còn Hà thì họ không nhìn thấy!
LikeLike
Tưởng chuyện tàu xe ở Nhật thì khá hơn ở Mỹ chứ,té ra không phải thế.
LikeLike
Độ rày thì mình né những chốn đông người….nhìn thấy mà đuối luôn Tám nhỉ !
LikeLike
Hic, thằng chỉ huy mình hôm ấy bảo mình “bà đứng đây không ai thấy, ra mà đứng ngay giữa đám đông để người ta biết mà hỏi những điều cần biết.” Đứng ngay giữa đám đông với những người mình chỉ cao đến vai hay đến ngực của họ thì khi họ vội vàng đến xe lửa có lẽ họ đạp càn lên mình đến bẹp như chiếc dép mất. Thằng cha điều động mình hết chỗ này đến chỗ kia thật là hách dịch. Tối nay mình phải làm một lần tình nguyện nữa. Ở Mỹ, kiếm sống càng lúc càng khó khăn.
LikeLike
Oh, em ngưỡng mộ chị quá, chị làm việc tình nguyện nữa, cuộc sống chị thật ý nghĩa!
LikeLike
Chẳng có gì để ngưỡng mộ đâu em, chuyện dài, chị sẽ nói lý do sau. Tình nguyện là để tự bảo vệ công việc của mình đó mà.
LikeLike