Báo mới

tân văn 78

Nhận được tạp chí Tân Văn, Sài Gòn Nhỏ và Chiến Sĩ Cộng Hòa. Xin cám ơn Đại Ca và bà chủ bút HDT.

Đuối sức vì làm việc căng thẳng nên không viết dông dài. Đọc một mạch từ đầu đến cuối tạp chí thấy rất nhiều bài hay. Xin trích một đoạn ngắn của nhà văn kiêm chủ bút Hoàng Dược Thảo viết về nhà văn Mai Thảo, làm tôi thấy bùi ngùi.

“Trong một truyện ngắn, nhà văn Mai Thảo viết về tiếng giày vang vọng trong đêm khuya khi anh trở lại nhà, không ai trông đợi:

Sớm ra đi sớm hoa không biết
Đêm trở về đêm cành không hay
Vầng trăng đôi lúc tìm ra dấu
Nơi góc tường in cái bóng gầy

Và thêm một đoạn nữa

Mắt đã từ lâu mù dáng người
Tai đã từ bao lạc tiếng đời
Đứng lên gửi lại lời xin lỗi
Có kẻ ra về giữa cuộc chơi

(Thơ Mai Thảo)

Những cửa tiệm trên đường phố Bolsa không ai lạ với hình ảnh siêu vẹo của Mai thảo trên đường phố. Vẻ cao ngạo còn nguyên vẹn trên gương mặt nhiều nếp nhăn của một người biết rằng đời sống mình đã đi vào giai đoạn cuối.” (Trang 7)

Một số bài trong tạp chí Tân Văn 78 tôi rất thích là bài Thi Ca Nhật Bản của Khôi Nguyên.
Đêm Noel của Guy De Maupassant do Thân Trọng Thủy dịch.
Đôi Mắt của Quý Thể.
Và đặc biệt có bài điểm sách ba xu thu bạc triệu, Fifty Shades of Grey của bác Túy nhà ta. Phần 1, Phần 2

9 thoughts on “Báo mới”

    1. Tám có đọc, được chừng 200 trang, thấy không hay như người ta đồn thổi. Không biết về sau như thế nào nhưng 200 trang đầu giống như mấy cô gái trẻ thích anh chàng con nhà giàu, có cả máy bay riêng, khá dở hơi, có lẽ nổi tiếng nhờ người ta biết cách quảng cáo.

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s