Lần đi này thật là thất vọng vì không có tấm ảnh nào coi được. Và đang bận nên chỉ post vài tấm thôi. Ảnh số một hàng trên bên trái qua là Washington Monument, tôi gọi nôm na là cây bút chì. Buổi chiều thứ Sáu tuần trước (3/14/14) cô út nói muốn đi xem reflection pool. Hồ đang được sửa chữa nên cạn nước chỉ có nền xi măng trắng phếu.
Ảnh thứ hai là tượng tướng quân, chụp ở một tiệm buffet ở Maryland. Người ta bảo là buffet kiểu Nhật. Tiệm có tên Nhật, Sakura có nghĩa là hoa đào. Nhưng tượng tướng quân này lại giống tượng tướng quân của Trung quốc. Mấy năm trước người ta tìm thấy một hầm tượng đất nung mấy ngàn tướng quân nét mặt mỗi người đều khác nhau ở Trung quốc, chẳng lẽ đây là tượng tướng quân tìm thấy từ khảo cổ hay sao? Đồ cổ mà tại sao lại nằm ở nhà hàng ăn? Chủ nhà hàng là gốc bự chăng? Hay đây là đồ dởm?
Đưa cô út đi dự một seminar dành cho học sinh có ý định đi học Luật. Buổi seminar này tổ chức ở Washington DC. Nơi tổ chức là một trường đại học rất đẹp. Đứng ở sân trường đại học (Thiên chúa Giáo) này tôi nhìn thấy cái dome của một nhà thờ Do Thái giáo có màu xanh rất đẹp. Ảnh thứ ba, hàng dưới từ bên trái.
Ảnh thứ bốn, hoa forsythia nở ở sân trường. Maryland và Washington DC thường thường ấm hơn New Jersey trung bình là năm độ F, có khi ấm hơn đến mười độ F. Vì ấm hơn nên hoa nở sớm hơn. Ảnh thứ năm là hoa lan chụp trong Botanical garden ở Washington DC.
Hoa lan dep qua. Ba Tam co trong hoa lan trong nha khong?
LikeLike
Mình không trồng hoa vì nhà nhỏ, chật. Thật ra không có thì giờ để chăm sóc hoa.
LikeLike
HN thấy tượng này có vẻ giống tướng Tàu, chắc là bản copy! Không biết cả nhà bay bao lâu thì đến Washington DC và mong là cả nhà vui vẻ trong chuyến đi này BT nhé.
LikeLike
Tám ở gần DC. chỉ cần lái xe độ năm giờ đồng hồ. Lần đi này bị kẹt xe ở Maryland mất cả giờ đồng hồ chỉ đi được 4 miles cuối cùng phải lấy đường nhỏ xuyên qua thành phố nên chậm hơn. Cám ơn HN ghé thăm.
LikeLike
Sao mà post xong cái cmt rồi lại không thấy đâu? Hình đẹp chứ không tệ đâu BTơi !
LikeLike
Comment của HN đây nè.
LikeLike
Thế là cháu lớn về trông nhà. Chúc ông bà và gái út vui.
LikeLike
Cám ơn bác Phạm
LikeLike