Tôi không biết nên gọi magnolia là mộc lan hay mộc liên. Gọi là mộc liên vì hoa có hình dáng na ná hoa sen. Loại sen mọc trên cây. Gọi là mộc lan vì nó có âm giống như chữ magnolia. Năm ngoái hay năm kia, quên rồi, tôi đi viếng United States Arboretum ở Washington DC. Trong vườn bách thảo này có rất nhiều loại mộc lan, nhưng tôi chỉ chụp một hai tấm tượng trưng. Vì nếu chụp từng loại chắc là lâu lắm. Hôm nay xin post vài tấm ảnh của những loại mộc lan khác nhau.
Hoa này có tên là Elizabeth magnolia.
Hoa này cũng là magnolia nhưng lúc ấy tôi quên chụp cái bảng tên của hoa nên bây giờ không nhớ tên riêng của nó nữa. Hoa này cũng như hoa Elizabeth tôi chụp ở rừng bách thảo Washington DC. Aboretum là nơi trồng cây lá để nghiên cứu khoa học. Botanical garden là nơi trưng bày cây lá để thưởng ngoạn.
Loại mộc lan này thường thấy, ở New Jersey, và chung quanh Moon Garden ở gần Smithsonian museum ở DC.
Hoa mộc lan này chụp ở trước nhà cô em chồng. Nhà cô có cây hoa thật to, đến mùa hoa nở xum xuê, thơm ngát. Hoa to như cái bát, cánh dày, bên trong như màu sứ màu ngà.
Hoa mộc lan này đậm màu, tôi chụp ở một trại bán hoa bên cạnh chợ bán nông phẩm ở gần nhà.
Cùng loại magnolia màu hồng đậm.
Hoa này tôi chụp ở Texas, nhà bên cạnh nhà của người chị chồng.
Hoa này thì không nhớ chụp ở đâu.
Hoa này cùng dòng họ với magnolia, tên của nó là tulip tree. Lá của nó giống như hoa tulip nhìn nghiêng (profile). Cách nhà tôi vài căn có cây hoa magnolia màu tím thẫm, rất lạ. Tôi ngại chụp ảnh cây hoa vì phải chĩa máy vào nhà của hàng xóm nên mãi vẫn chưa chụp ảnh hoa này. Hoa tím thật đậm gần giống như màu đen, thoạt nhìn tôi cứ ngỡ là hoa chết khô trên cây. Hôm nào sẽ chụp để bạn xem cho biết.
Hoa đẹp. Hoa tulip tree nhìn lạ quá ha.
LikeLike
Nó là cái hoa hôm trước HN nhìn thấy hoa khô và tự hỏi là hoa gì đó.
LikeLike
Ừ mình có nhớ bạn viết vậy, với hình này được nhìn hoa thật gần và rõ.
LikeLike
Tám chụp ảnh đẹp quá! Nhìn tĩnh lặng và có chiều sâu.
LikeLike
Cám ơn cháu.
LikeLike
Dọc đường gần hãng Ba Son, Sở Thú, có mấy cái nhà dòng, sau này chuyển thành trường học, trong sân trường có cây hoa này đó bà Tám.
LikeLike
Tám có nghe người ta nói về hãng Ba Son nhưng không biết nó ở chỗ nào dù ngày xưa đi học đi bộ về dọc theo con đường cạnh con sông Sài Gòn hoài. Cũng không ngờ VN có trồng cây này, cứ tưởng bên mình chỉ có loại hoa sứ thôi.
LikeLike
Mà là màu trắng. Không có những màu rực rỡ kia.
LikeLike
Ở đây cũng có loại hoa trắng thỉnh thoảng gặp nhưng Tám không có cơ hội chụp.
LikeLike
Hôm nay con mới đọc được. Con cám ơn Cô nhiều lắm ạ 😀
LikeLike
Bên con chỉ có đúng loại màu hồng nhạt thôi ạ, hiếm lắm mới gặp một cây màu hồng đậm, còn lại thì chỉ có mộc lan trắng. Mộc lan tím thẫm gần như đen thì chắc chắn là không có luôn ạ, không biết nhìn nó đẹp hay xấu ạ :D. Con nhớ hồi xưa ở nhà con đọc truyện Hoa tulip đen xong tưởng tượng ra hoa chắc đẹp lắm, tới sau này đi tùm lum thì cứ nhất nhất kiếm thử hoa tulip đen nhưng thấy rồi lại không thấy đẹp, chỉ thấy lạ thôi ạ.
LikeLike
Cô cũng thấy tulip đen. Đúng như cháu nói nó lạ hơn là đẹp, cô nghĩ nó cũng là màu tím đậm thôi. Và có lẽ người ta pha màu. Tuy nhiên có một loại gladiola cô trồng khi còn ở căn nhà cũ có loại màu tím đậm giống như đen trông cũng lạ mắt. Tiếc là những loại hoa này khó trồng, thường chỉ nở một lần thôi.
LikeLike
Hoa đẹp quá Tám !
LikeLike
Lâu ngày mới gặp.
LikeLike
Đẹp quá chị ạ!
LikeLike
Cám ơn Vinh.
LikeLike
Hoa đẹp quá chị, mà chị chụp khéo quá! 🙂
LikeLike
Cám ơn cưng.
LikeLike
Hoa quá đpẹ . Em htich1 ghê…
LikeLike
Cám ơn TVV.
LikeLike
Hoa quá đẹp , cám ơn chi. Chi ơi chị xóa comment viết sai ở trên giùm em được không? Không hiểu sao có chữ Enter your comment here đè lên trên nên em hông thấy để viết .
LikeLike
Kệ nó mà em, xóa làm chi, chị đọc hiểu ý của em mà. Chị không thích xóa comment, nhất là comment nice 🙂
LikeLike
Em cũng hay thắc mắc kiểu này nè. Em thì gọi là Mộc Lan (tại gọi theo Ngoại từ nhỏ). Nhưng nghe chị Hà Linh gọi là Mộc Liên và cũng có ng` gọi là Mộc Liên nên hổng biết gọi làm sao luôn.
Năm nay, mấy cây nhà em nở hoa ngập trời, nhưng sau mấy trận mưa, rụng tả tơi hết trọi, giờ thì hết hoa, lá đâm chồi xanh mướt hết rồi. Em đang chờ cây Magnolia trắng ra bông (thường vào cuối xuân, đầu hè) á.
LikeLike
Thì em thích gì cứ gọi nấy, hoặc là dùng cả hai, nếu không thì cứ dùng tiếng Anh. Không có ai dám rầy DQ đâu, có Bà Tám ủng hộ rồi 🙂
LikeLike
Nếu hổng có ai rầy thì DQ vẫn thích gọi là Mộc Lan á Bà Tám ui. 🙂 🙂
LikeLike
Bên nước mình có một loài hoa tên gọi là :”Hoa lan” Cây thân gỗ cao khoảng 15m hoa chùm màu trắng ngà, hoa nhỏ như ngón tay út, dài khoảng 5cm cánh hoa cũng xếp lại như bông sen, hương rất thơm, càng héo càng thơm. Người ta thường hái những bông hoa đã chín bày lên đĩa đặt ở phòng khách để mọi người cùng hưởng.
Cảm ơn bạn đã cho xem những bông hoa Mộc lan tuyệt đẹp
Chúc vui!
LikeLike
Vâng, cám ơn ông đã chia sẻ. Tôi đoán loại hoa ông nhắc đến có tên là ngọc lan. Nổi tiếng với câu hát: “ngọc lan dòng suối tơ vương …”
LikeLike
Đúng rồi Bà Tám à, sau khi posts lên tôi biết mình nhầm nhưng không sửa được. Tôi rất vui là Bà hiểu xin cảm ơn. Chúc Bà tuần mới với nhiều dự định mới.
LikeLike