Có nhiều chuyện rối rắm trong đầu, tôi lười suy nghĩ, có bao nhiêu ảnh mùa thu chụp hai ba ngày nay cho lên hết, mời các bạn xem cho vui mắt.
Có nhiều chuyện rối rắm trong đầu, tôi lười suy nghĩ, có bao nhiêu ảnh mùa thu chụp hai ba ngày nay cho lên hết, mời các bạn xem cho vui mắt.
Trời ơi đẹp quá, chị giết em mất!! Em xin vài tấm về làm ảnh nền máy tính nhé chị. Em thích tấm hoa cúc tím tím nhất với cái trái gì đo đỏ trên nền trời thu xanh thẳm. Cảm ơn chị Tám nhiều nhiều 🙂
LikeLiked by 1 person
Tha hồ sử dụng. Không có giết KH đâu. Mình cũng chẳng biết trái ấy tên gì. Thấy đâu chụp đó vậy thôi.
LikeLiked by 1 person
🙂 ❤
LikeLike
Đẹp quá, cám ơn Bà Tám đã mang lại những bức ảnh đẹp như thế nhé!
LikeLiked by 1 person
Cám ơn KH.
LikeLike
Cám ơn Khanh Hoa và Thanh Bình.
LikeLike
❤ 🙂
LikeLike
🙂
LikeLiked by 1 person
Bộ sưu tập Thu của chị Tám đẹp quá! Không biết Chị có sẵn lòng cho “chôm” vài tấm để mai mốt làm hình nền cho bài viết mới? :-))
LikeLike
Xin mời dùng tự nhiên. Free cho tất cả bạn đọc ghé thăm. Cám ơn lời khen ngầm.
LikeLike
Cám ơn chị Tám.
LikeLiked by 1 person
Giữ lại những tấm hình đẹp này để mùa đông mang ra xem.
LikeLike
Chơi mà, còn thì còn, không thì thôi, năm sau chụp tiếp. 🙂 Cám ơn Stef.
LikeLike
Hình đẹp quá Bà Tám ui! Cám ơn chị chia sẻ hình ảnh nha. Chị làm em nhớ mùa thu Tenn quá nè. Ước gì được quay lại nhặt lá phong đỏ ngay sau nhà bố mẹ em á …hic ..
LikeLike
Cám ơn DQ. Làm một chuyến đi thăm bố mẹ đi. 🙂
LikeLike
Cũng muốn về thăm ông bà Ngoại chuyến nữa đó Bà Tám ơi, nhưng tụi nhỏ đang đi học, còn DQ mà về 1 mình thì lại tội tụi nhỏ (mà ông bà Ngoại cũng nhớ tụi nhỏ nữa). 😉
LikeLike
toàn ảnh đẹp :xxxxxx
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cô bé.
LikeLike
Đẹp quá!
LikeLiked by 1 person
Cám ơn NDTN.
LikeLiked by 1 person
Con nhìn ảnh bà mà chị muốn phấn đấu được đứng dưới những khung cảnh như thế huhu
LikeLiked by 1 person
Nếu cháu cố gắng thì sẽ được mà. Nhiều khi đến nơi lại thất vọng.
LikeLiked by 1 person
hihi ^^
LikeLike
Trời mây hoa lá mùa Thu
Ngất ngây lỡ khách viễn du chốn này
Nhìn càng đắm ngắm càng say
Ra về chạnh nhớ mai ngày lại sang.
LikeLiked by 2 people
Bài thơ thật là tuyệt vời. Cám ơn Bác.
LikeLike
Nhỏ chết mê chết mệt rồi Bà Tám ơi!
Mà cái cụm hoa tim tím đó phải Thạch Thảo không vậy chị? 🙂
LikeLiked by 1 person
Không phải thạch thảo đâu em. Nó là loại aster.
LikeLike
Đẹp qua chị ơi
LikeLiked by 1 person
Cám ơn em.
LikeLike
Ui -mấy cái hình lá đỏ vào đông đẹp và ấn tượng quá -Cho mình xin bạn nhe
Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhe –
LikeLiked by 1 person
Cám ơn bạn. Xin cứ dùng tự nhiên. Đó là món quà nhỏ dành cho các bạn ghé thăm blog này.
LikeLike
Đẹp quá chị ơi, chị chụp nhiều vào nhé!
LikeLike
Cám ơn em.
LikeLike