Cái hình này làm tôi thổn thức. Nhớ Sài Gòn “của tôi” ngày xưa. Ở đó có những đêm trời mưa. Nghe tiếng gõ dạo mì lốc cốc.
Xem thêm ở trang Tin Văn của bác Trụ.
Cái hình này làm tôi thổn thức. Nhớ Sài Gòn “của tôi” ngày xưa. Ở đó có những đêm trời mưa. Nghe tiếng gõ dạo mì lốc cốc.
Xem thêm ở trang Tin Văn của bác Trụ.
Những hình ảnh và kỷ niệm xa xưa thường quý và đẹp!
Em nói phải lắm. Tại vì mình xa, mất rồi nên càng quí hơn.
Tặng bác Tin Văn trang này: https://www.facebook.com/PhungNguyen.US/posts/852783304744938?pnref=story
Mấy năm trước, N. có lên internet “chôm” về cả trăm tấm để dành coi, vì biết SG rồi đây sẽ thay đổi nhiều mà trí nhớ thì ngày càng bỏ ta mà đi. Như lời than thở trong một bài thơ của ai đó N. đọc được cách đây đã lâu: “Cảnh cũ còn đâu mỗi bận về”….
Ngày nào tôi có dịp trở về Sài Gòn chắc cũng như Lưu Nguyễn trở lại cõi trần không còn thấy cảnh cũ người xưa.
Nghe chị Tám nói N. Đóan chắc là lâu lắm Chị chưa về Vn? Nếu đúng thì Chị sẽ như Lưu Nguyễn thôi vì Vn giờ thay đổi rất nhiều. N. về đôi ba năm/ lần mà có khi còn bị lạc đường, huống hồ….
Reblogged this on Giai01's Blog and commented:
xem
Em ra đi nơi này vẫn thế
lá vẫn xanh trên con hè nhỏ
thành phố vẫn có những ước mơ
vẫn sống thiết tha
vẫn lấp lánh hoa trên đường đi..
Một trích đoạn thật là hợp cảnh hợp tình.
Kỷ niệm thường bao giờ cũng đẹp .
Cám ơn tác giả .
Cảm ơn những bài hát của Nguyễn Tâm Hàn.
Đây nè bà chị, bà chị có thể vào Flickr, coi những cái set của ông ta! Qua ông ta, tui tìm lại được cô giáo cũ dạy Sử năm 12 của tui! Ông ta là bạn học trung học của cổ.
Agrrr, tui bỏ cái link và wordpress cắt mất, bà chị cứ click vào manhhai!
Xem rồi. Cảm ơn DH.
SG giờ khác và xa lạ lắm chị . Cảm thấy tiếc và buồn
Luật tiến hóa em ơi, xây cái mới người ta phải phá bỏ cái cũ.
Người ở xa nhớ quê thổn thức, còn tui ở gần thấy cái hình… thèm mì gõ gần chết. Đi làm một tô đê! hehe…
Mì gõ ở VN vẫn còn phải không cô Giáo?
một hình ảnh rất gần gũi với một thời SG…..giờ chắc những xe mì thế này cũng còn nhưng hiếm….
NH có lẽ rời VN cũng hơn mười năm rồi nhỉ? Đã có bao giờ thăm lại cố hương và cố nhân?
Mình ở Việt Nam mà còn nhớ Sai Gòn tha thiết Tám ơi !
Chắc rồi mai mốt mình cũng nói Sài Gòn đi dễ khó về. Trai đi có vợ gái về có con 🙂