Saigon Rock & Soul

I got it in my local library. There are 17 songs in this CD, titled Saigon Rock and Soul. The song in display is the fifth “Nỗi Buồn Con Gái.” or Sadness of a Maiden. Included in the CD is a booklet that I scanned and uploaded here. I am not familiar with soundcloud and I try to reduce the album size but no success.


Bìa trước và bìa sau

trang 1 và 2
Trang 3 và 4
trang 5 và 6
trang 7 và 8
trang 11 và 12trang 13 và 14

17 thoughts on “Saigon Rock & Soul”

  1. Wow! Thư viện của Watchung khá ghê. Đâu đó trong nhà bố mẹ mình có rất nhiều cassette tapes. Mình nhớ có băng Mai Lệ Huyền và Hùng Cường.

      1. Oh, sao vậy chị Tám? Hồi trước show DNH nhiều lắm mà, nhất là gần tết hầu như tuần nào cũng có. N. còn nhớ mấy chương trình tạp kỹ hay có sexy show (50%), ảo thuật gia Z27, đặc biệt là cặp HC-MLH… Vậy mà Tám hổng coi thì thật là tiếc.

          1. Oh, vậy là trước 75 chị Tám khg ở SG hả? Chứ vé show cũng khg mắc lắm đâu, N. nhớ hình như rẻ hơn vé cải lương nữa đó. Sang những năm 70″s thì giới trẻ như tuổi N. lại bị hút vào mấy kỳ Đại hội nhạc trẻ nên khg còn coi mấy cái Đại nhạc hội đó nữa.

  2. Thật tuyệt vời làm sao, giờ nầy mà còn được nghe lại những bài nhạc sống động một thời.
    Bài hát “Mặt trời đen” dường như mất hút và “Cái Trâm em cài” cũng biệt tích chẳng còn nghe ai hát nữa.
    Thanks for this article.

  3. Đĩa này cháu mới nghe được 4 bài. Sao Biển của Lệ Thu, Bừng Sáng của Thái Thanh và 2 bài của Carol Kim
    Giờ muốn tìm lại nghe cũng khó nữa cô ạ 😦

    1. Cám ơn cháu, té ra đĩa nhạc này đã lên utube rồi. Nếu mà cô biết thì chẳng upload lên soundcloud làm gì cho mất công. Cám ơn cháu đã gửi cho cái link.

Leave a comment