Vậy chớ hàng xóm của mình ghét nai lắm. Cứ rượt ném đá tụi nó để tụi nó không đến gần ăn hoa kiểng của người ta. LikeLiked by 1 person Reply
Coi vậy chớ cách xa lộ chỉ có mấy trăm mét thôi Nguyenmk. Chỉ có tội một điều là cái đường lái xe vào nhà hơi dốc nên tuyết xuống là mệt. LikeLiked by 2 people Reply
Đường lên dốc mà có tuyết làm sao xe leo lên, gian nan dữ à nghen, đã vậy còn lúc xuống dốc chắc tuột thoải mái quá. ☺ LikeLiked by 1 person Reply
Vườn nhà của mình cũng bắt đầu có đàn nai đi ngang qua. Thấy tụi nó băng qua đường, ngừng, nhìn trái, nhìn phải rất buồn cười 🙂 LikeLiked by 1 person Reply
Nơi chị sống chan hòa thiên nhiên thật là thích. Mấy bé nai dễ thương quá trời ^^. LikeLiked by 1 person Reply
Nai có bọ chét có thể truyền bệnh Lyme. Nai cũng hay ăn cây lá hoa nên nhiều người họ ghét nai lắm, đuổi xua hò hét luôn. Nai hay tụ trên sân nhà mình và chúng thả phân trên sân rất nhiều, trông gớm lắm nhưng cứ nhìn chúng là thấy thương. 🙂 LikeLike Reply
Mấy em nai dễ thương quá. 🙂
LikeLiked by 1 person
Vậy chớ hàng xóm của mình ghét nai lắm. Cứ rượt ném đá tụi nó để tụi nó không đến gần ăn hoa kiểng của người ta.
LikeLiked by 1 person
Tội thế! Bên này muốn tìm một em nai để làm model khó khăn lắm. 🙂
LikeLiked by 1 person
Chỗ bà Tám ở thật thú vị gần gũi với thiên nhiên muôn thú tuyệt quá.
LikeLiked by 3 people
Coi vậy chớ cách xa lộ chỉ có mấy trăm mét thôi Nguyenmk. Chỉ có tội một điều là cái đường lái xe vào nhà hơi dốc nên tuyết xuống là mệt.
LikeLiked by 2 people
Đường lên dốc mà có tuyết làm sao xe leo lên, gian nan dữ à nghen, đã vậy còn lúc xuống dốc chắc tuột thoải mái quá. ☺
LikeLiked by 1 person
Thì Tám đã nói lên dốc thì bò, xuống dốc thì tuột 🙂
LikeLiked by 2 people
Vườn nhà của mình cũng bắt đầu có đàn nai đi ngang qua. Thấy tụi nó băng qua đường, ngừng, nhìn trái, nhìn phải rất buồn cười 🙂
LikeLiked by 1 person
Mình thấy nai đẹp quá, giá có thể cũng nuôi một vài con 🙂
LikeLiked by 2 people
ước gì nơi mình ở cũng đươc thấy mấy em nai này
LikeLiked by 1 person
Chúng dễ thương lắm. Tuy nhiên có bọ chét mang bệnh Lyme nên ai cũng sợ.
LikeLike
Nơi chị sống chan hòa thiên nhiên thật là thích. Mấy bé nai dễ thương quá trời ^^.
LikeLiked by 1 person
Nai có bọ chét có thể truyền bệnh Lyme. Nai cũng hay ăn cây lá hoa nên nhiều người họ ghét nai lắm, đuổi xua hò hét luôn. Nai hay tụ trên sân nhà mình và chúng thả phân trên sân rất nhiều, trông gớm lắm nhưng cứ nhìn chúng là thấy thương. 🙂
LikeLike