Trên đường hiking, ở một đoạn dễ đi. Lá non ngút mắt. Cứ tưởng tượng đi mùa thu lá đổi màu sẽ là những màu vàng có sắc đậm nhạt khác nhau.
Trên đường hiking, ở một đoạn dễ đi. Lá non ngút mắt. Cứ tưởng tượng đi mùa thu lá đổi màu sẽ là những màu vàng có sắc đậm nhạt khác nhau.
thật là mơn mởn 🙂
Mầu xanh mơn mởn . Một mầu xanh em mơ được thấy khắp nơi ở Cali. Sáng sớm Chủ nhật , Bên ly cà phê, nghe bản nhạc :”Scent of a morning” , nhìn hình ảnh khu rừng xanh lá non này…
Ch1c chị Tám ngày thật vui 🙂
Cám ơn KT. Cali bị hạn hán mấy năm nay nên thiếu màu xanh.
Chụp ảnh Bồ-công-anh đẹp quá bà Tám à, nói chung đợt ảnh nhìn mát rượi hà.
Cám ơn NMK.
Bạch tú cầu ! Hoa đẹp và lạ vì mình chỉ biết Cẩm tú cầu thôi.
Nhìn ảnh rừng tự nhiên nhớ tình khúc “Con đường màu xanh” quá !
…em thênh thang trên con đường về…. !
Cẩm tú cầu là hydrangea màu tím. Ở đây hydrangea có nhiều loại: tím, hồng, trắng. Tím có loại giống như màu xanh dương rất đẹp.
Em chào chị! chị khỏe không ạ? em lâu lắm rồi mới vào lại blog, lâu rồi em không viết được gì:-). Nhìn mấy tấm hình xanh này của chị thích quá!
Lâu quá không thấy V. đăng bài mới. Cuộc sống của em vẫn êm ả tốt đẹp chứ?
Em mãi không thể viết được chị ạ. Em vẫn nhớ một note chị viết về Viết, rằng muốn viết được, cứ ngồi xuống mà viết… vậy mà 2 năm rồi toàn những đoạn viết dở, trong đầu và trong file:-).
Em vẫn khỏe chị ạ. Chúc chị cuối tuần vui nhé!