


Hoa kim ngân, tiếng Anh là honey-suckle. Hoa này thích khí hậu giao mùa, không lạnh lắm cũng không nóng lắm, từ 70 đến 80 độ F., nở ở chỗ vừa có nắng vừa có bóng râm. Hoa thơm ngào ngạt. Đi hiking trong rừng gặp honey-suckle và một vài loại hoa rừng khác đang nở rộ, cũng màu trắng và thơm ngát. Dọc theo đường xe lửa, hoa nở đầy, đủ thứ hình thù vì hoa mọc leo trùm kín cả những cây chủ. Những nơi không có cây hoa mọc tràn lan trên mặt đất tạo thành những bãi hoa rộng lớn. Hằng ngày đứng trong bếp nấu ăn rửa chén tôi nhìn ra cửa sổ ngắm mấy bụi hoa. Những cái hoa li ti này làm tôi tưởng tượng đủ thứ, những nàng tiên bé có đôi cánh, những cô gái múa ba lê với cái váy tutu, những bàn tay, chim két đuôi dài, ngựa bay, sea lion,…
Chị BT đi chơi đâu cả tuần nay hay sao mà hôm nay mới thấy bài mới vậy. Ủa tại sao Honey-Suckle dịch là hoa Kim Ngân nhỉ. 😉
LikeLiked by 2 people
Thấy người ta dịch như thế thì biết như thế thôi BB ơi. Mấy hôm rày chị đóng cửa đọc sách và xem phim.
LikeLiked by 2 people
Vậy là chị đã có mấy ngày thật thoải mái há. 🙂
LikeLiked by 2 people
Hi, ra là chị đóng cửa đọc sách, xem phim. Hèn chi em hóng không thấy bài mới của chị.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn Huệ Hương. Chị xem phim The Woman in the Dunes hay quá nên mua sách về đọc. Xong rồi quá ngưỡng mộ tác giả nên lục tìm những bài phê bình về tác giả này đọc thêm. Đọc nhiều nên mệt không viết được.
LikeLiked by 2 people
Hi, thế để e tìm phim này xem thử xem sao. Đợt này e cũng không khỏe lắm nên không viết bài được gì đó chị.
LikeLiked by 2 people
Chị thấy có trên Youtube. Chắc là ở VN có phim này, vì chị thấy một bạn trẻ đọc và khen quá nên chị tìm xem. Phim lạ và độc đáo lắm.
LikeLiked by 2 people
Mau khỏe nha, để viết bài cho chị đọc. Em viết giọng văn mềm mại thơ mộng lắm.
LikeLiked by 2 people
Dạ, em cảm ơn chị. Nay e cũng đỡ rồi, lại tiếp tục viết cho đỡ nhớ ạ, hi.
LikeLiked by 2 people
Ba tấm ảnh đẹp quá bà Tám ơi. Đọc bài viết mà mê cái quang cảnh của chỗ bà Tám ở quá.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn NMK. Phải là dân nhà quê mới được ở mấy chỗ như dzì nhen NMK.
LikeLike
Tấm thứ 3 đẹp quá bà Tám ơi !
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cháu. Chụp đại hên xui thôi 🙂
LikeLike
trời ơi đọc bài này mới biết đây là honey suckles, em dở ẹt mấy chuyện tên cây tên hoa. Ở cái trail hồ kế bên nhà em nhiều lắm chị, nó cũng đủ màu, mà thơm nữa. Em nhìn cái hoa giống như là nàng tiểu thư nhảy múa.
LikeLiked by 1 person
Thấy nó mọc bò lên hàng rào nhà người ta thiệt nhiều. Chị nhìn mấy cái hoa mà tưởng tượng đủ thứ hình, đặc biệt, cũng như em vậy, chị thấy đó là những cô gái có cánh đang nhảy múa.
LikeLike
Ngoài cửa sổ có hoa thơm nhảy múa như vậy, hèn gì BT không dùng máy rửa chén.
LikeLiked by 1 person
Thường thì mình rửa chén manually, vì nó nhanh và đỡ tốn điện tốn nước. Chỉ khi nào nhà có party đông người thì mới dùng máy.
LikeLike
Nhà tôi, về mùa hè thường uống nước nấu hoa Kim Ngân. Vị chua chua và mát.
LikeLiked by 1 person
Ồ thế à, bác Phạm. Tám không biết lá của nó có thể nấu nước uống. Nó có vị thuốc trị bệnh gì không hở Bác.
LikeLike
Nó là vị thuốc theo tây y là kháng sinh, tốt cho người già và tre em. Tiêu độc, không hại gan mật dạ dày. Quê nhà hiếm, người ta uống cả cành lá phơi khô. Hoa kim ngân bà lão mua tại hiệu thốc 250 nghìn/1kg. Mối lần nấu chỉ một nắm con. Nhiều chua khó uống.
Gửi Tám link: http://www.caythuoc.vn/cong-dung-chua-tri-tu-kim-ngan-hoa.html.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Bác. Thấy trong bài báo, kim ngân có thể giảm cholesterol, nhưng trái của nó, tùy theo loại, có thể có vị độc.
LikeLike
Lúc trước nhà em cũng trồng cây này, mùi rất thơm. Em không biết cây tên Kim Ngân, lại tưởng Honey Suckles là nguyệt quế.
LikeLiked by 1 person