Hôm trước, hỏi mình nhạc jazz là gì. Nhiều khi nghe nhạc jazz mà không biết là nhạc jazz. Sáng nay sực nhớ ra có hai bài, mình biết là nhạc jazz, đã đăng lên blog để nghe, nhưng quên nhắc đến. Đó là bài “Nature Boy” và “If I Didn’t Care.”
“Nature Boy” có nhiều người hát. Nat King Cole và sau này Celine Dion. Tác giả là eden ahbez, ông này nhất định viết tên mình bằng chữ lower case. Nhạc sĩ viết tiếng Yiddish Herman Yablokoff kiện ahbez cáo buộc tội đạo nhạc, hai bên thỏa thuận một số tiền bên ngoài tòa án. Ngoài ra có người bảo rằng ahbez mượn đỡ một đoạn nhạc của Antonin Dvorak – Piano Quintet No. 2 in A, Op. 81. Bài này xuất hiện ở nhiều phim The Talented Mr. Ripley và Moulin Rouge.
“If I Didn’t Care” xuất hiện trong phim “Miss Pettigrew Lives for a Day” và “The Shawshank Redemption.”
Còn nhiều nữa nhưng tôi chỉ ghi chú lại đây một chút để dành cho mai mốt.
Tôi nghe mấy bài của bà post trong này rồi, không giống kiểu Smooth Jazz tôi vẫn đang nghe lắm. Bà thử sang bài của tôi nghe thử bài Lost xem thế nào đi ? Nghe thử “Lost” nhé : https://hai91.wordpress.com/2016/08/04/album-recommend-konstantin-klashtorni-kool-klean-vol-ii/
LikeLiked by 1 person
Jazz thì có cả chiều dài lịch sử, rất nhiều kiểu khác nhau, có nhanh có chậm, có smooth có rock, có swing có bebop có fusion có rock-and-roll. Cháu vào trang Gió O nghe Lê Vũ và Nguyễn Thảo thử xem, cũng jazz style ấy.
LikeLiked by 1 person
Họ dùng wordpress hết phải không ? À mà tiện cho hỏi là Bà Tám sinh năm bao nhiêu để cho tiện xưng hô ạ. Hai91 = 1991 nhé.
LikeLiked by 1 person
Con gái lớn của cô sinh năm 1990. Đứa kế sinh năm 1993. Go figure 😀
LikeLike
Thế thì cháu đoán cô trẻ cũng phải sinh năm 1969 hoặc 1972 😀
LikeLiked by 1 person
Cháu vào nghe thử rồi cô ạ. Đây phải không cô? – https://khonglottaimusic.com/. Nhạc lại có lời rồi. hihi, không phải gu của cháu :D, vì cháu vốn dĩ thích Trance mà, nên khi nghe sang một dòng nhạc nào khác, ít nhiều nó phải có nét fresh, smooth cháu mới ưng ạ 😦
LikeLiked by 1 person