Bàn làm việc của tôi ngó ra con sông. Dọc theo con sông này có đến ba bốn cái cầu quay. Buổi sáng mặt trời lên, những hôm gió nhiều sóng lấp lánh như ai rải kim cương lên mặt sông, càng nhìn càng lóa, dường như những con sóng nhảy múa nhiều hơn, sóng ánh sáng cứ như ùa vào mắt.
Ý tưởng của Bà Tám phong phú thật ☺
LikeLiked by 1 person
Cám ơn NMK.
LikeLiked by 1 person
Tám chụp được cái lóng lánh màu hồng hay quá.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn HA. Hồi chụp thì không để ý nhưng lúc mở hình thì thấy nó hồng theo nắng. Hên thôi.
LikeLike
Đẹp quá cô!
LikeLiked by 1 person
Cám ơn An.
LikeLike
Đẹp nhức nhối ❤
LikeLiked by 1 person
Đẹp quá cô Tám ơi, ước gì một ngày được đến đây 🙂
LikeLiked by 1 person
Sóng thì ở đâu mà chả có. Sông Bến Lức sóng lấp lánh đẹp vô cùng. Tôi nhớ hồi nhỏ có lần đi xe đò ngang cầu Bến Lức cứ ngoái nhìn sóng lấp lánh dưới chân cầu.
LikeLike
Ngày còn độc thân, theo bạn đu xe đò về miền Tây sông nước, ngày ấy còn phà Rạch Miễu, chiều lấp lững qua phà nhìn một màu sông nước lấp lánh trong nắng, ghè xuống lạch bạch trên sông rồi lục bình lững lờ trôi thấy thích lắm. Vì ko có điều kiện đi xa nên hầu như tháng nào cũng dạt về miền Tây nghe ca cổ ngắm sông và nhìn vài chiếc áo bà ba cho đỡ hihi 🙂
LikeLiked by 1 person
Tôi thấy Hùng có máu lãng tử lắm.
LikeLike
Tôi cảm nhận, sự yên bình trong bài viết của chị
LikeLiked by 1 person
Không biết mấy cái chấm hồng là hoa hay là gì vậy cô? Nhìn rất đẹp.
LikeLiked by 1 person
Nắng buổi sáng đó cháu. Tại cô chụp xa, run tay nên nó hơi nhòe, và nhờ hên nên cũng được cháu khen đẹp.
LikeLiked by 1 person
mà mấy cái chấm đó là cánh hoa phải không cô?
LikeLiked by 1 person
Không phải cánh hoa đâu cháu. Đó là ánh sáng của mặt trời nhuộm sóng thành màu hồng.
LikeLiked by 1 person
woa…đẹp quá cô ơi.ôi
LikeLike
Ảnh đẹp, lời hay ạ.
LikeLiked by 1 person