Thu bên chị Tám thật đẹp . Bên em được mấy ngày chớm thu thì lại nắng lại . Lá các cây phong nơi em ở thì vàng nhưng vàng khô vì thiếu nước chứ không mơn mởn như miền Đông( em đã có dịp đi ngắm lá vàng ở East coast rất đẹp. Những chiếc lá vàng, lá đỏ, lá cam… như ngậm nước đẹp mê man luôn 🙂
Đêm qua mưa to quá chắc là lá rụng nhiều. Mấy hôm nay trời lạnh đều nên lá đổi màu đều và đẹp lắm. Chị nghĩ mình nên chú ý và hưởng cái đẹp của thiên nhiên chung quanh mình. Nơi nào cũng có vẻ đẹp của nó, nhiều khi xa thương gần thường, mình nhìn hoài một thứ nên không còn thấy cái đẹp của nó. Chỉ có người lạ ở xa mới thấy những thứ bình thường nhan nhản trước mắt là cái đẹp của trời đất.
Em cũng nghĩ thế ạ. Đúng là đôi khi thói quen mắt nhìn của mình thường hơi thờ ơ với với thứ quen thuộc xung quanh, nên cảm nhận dường như bình thường, còn người ở xa, mới đến lại có một mắt nhìn tươi mới hơn, thích thú với cùng một cảnh quan đó :).
Mấy hôm nay, bà Ngoại tụi nhỏ cũng bắt đầu chụp hình cảnh thu xunh quanh nhà của Ngoại để gửi cho mẹ con nhà Cún ngắm cho đỡ nhớ nè. Giờ nhìn hình đẹp của Bà Tám nữa, làm thèm về lại Tenn để đi loanh quanh Smokey Mountain ghê luôn.
Mùa xuân ở TX chỉ đến sớm hơn các nơi khác chút xíu vì nắng ấm sớm hơn thôi à. Chứ hoa đẹp thì chưa chắc đẹp bằng các nơi khác đâu ha Bà Tám! 😉 🙂
Mà đúng là ở đâu riết rồi quen đó. Chứ hồi mới về xứ cao bồi, DQ cũng nản lắm, vì xứ chi mà nắng nóng hoài. Nhưng giờ ở hơn 10 năm nay thì thấy nhờ có nắng nóng vậy mà bớt đau ốm hơn ngày xưa ở xứ lạnh nè 🙂
Ôi thu bên chị đẹp quá, em đang đi tìm thu mà tìm hoài chẳng thấy, hic hic 😛 😛
Mới bắt đầu thôi, tuần tới lá thu sẽ chín rộ lên. Tuyệt lắm.
Nghe mê tơi. 😛 Em đợi xem hình lá thu chín rộ của chị đây.
Bên em cũng bắt đầu chín vàng chín đỏ rồi. Chắc cuối tuần vác máy đi vô rừng tìm lá chụp hình khoe theo với chị.
Mong được ngắm ảnh Trang chụp. À em dùng máy gì, lens gì để chị bắt chước với.
dạ máy em là Canon 5D Mark 2, còn lens thì em có hai cái, 24-70 mm và 50 mm đó chị.
Thu bên chị Tám thật đẹp . Bên em được mấy ngày chớm thu thì lại nắng lại . Lá các cây phong nơi em ở thì vàng nhưng vàng khô vì thiếu nước chứ không mơn mởn như miền Đông( em đã có dịp đi ngắm lá vàng ở East coast rất đẹp. Những chiếc lá vàng, lá đỏ, lá cam… như ngậm nước đẹp mê man luôn 🙂
Ngó vậy chứ nó cũng héo đi đó Khánh Trân. Lạnh và khô liên tiếp mấy hôm nay nên mỗi ngày đều thấy sự thay đổi màu của lá.
Xem hình mùa thu thích lắm, đang để dành tiền để vivu một chuyến thu ở đâu đó ..
Qua đây đi, mùa nào cũng đẹp cũng có cái để ngắm cả.
Cứ mùa thu sang, được ngắm những sắc lá vàng lá đỏ là cảm thấy bị mê mẩn.
Đêm qua mưa to quá chắc là lá rụng nhiều. Mấy hôm nay trời lạnh đều nên lá đổi màu đều và đẹp lắm. Chị nghĩ mình nên chú ý và hưởng cái đẹp của thiên nhiên chung quanh mình. Nơi nào cũng có vẻ đẹp của nó, nhiều khi xa thương gần thường, mình nhìn hoài một thứ nên không còn thấy cái đẹp của nó. Chỉ có người lạ ở xa mới thấy những thứ bình thường nhan nhản trước mắt là cái đẹp của trời đất.
Em cũng nghĩ thế ạ. Đúng là đôi khi thói quen mắt nhìn của mình thường hơi thờ ơ với với thứ quen thuộc xung quanh, nên cảm nhận dường như bình thường, còn người ở xa, mới đến lại có một mắt nhìn tươi mới hơn, thích thú với cùng một cảnh quan đó :).
DQ mê cảnh mùa thu ở miền Đông Bắc lắm Bà Tám ơi.
Mấy hôm nay, bà Ngoại tụi nhỏ cũng bắt đầu chụp hình cảnh thu xunh quanh nhà của Ngoại để gửi cho mẹ con nhà Cún ngắm cho đỡ nhớ nè. Giờ nhìn hình đẹp của Bà Tám nữa, làm thèm về lại Tenn để đi loanh quanh Smokey Mountain ghê luôn.
Mỗi chỗ có cái đẹp của nó. Mùa xuân ở Texas có nhiều hoa đẹp lắm, nên đổi lại không có lá đỏ lá vàng 🙂
Mùa xuân ở TX chỉ đến sớm hơn các nơi khác chút xíu vì nắng ấm sớm hơn thôi à. Chứ hoa đẹp thì chưa chắc đẹp bằng các nơi khác đâu ha Bà Tám! 😉 🙂
Mà đúng là ở đâu riết rồi quen đó. Chứ hồi mới về xứ cao bồi, DQ cũng nản lắm, vì xứ chi mà nắng nóng hoài. Nhưng giờ ở hơn 10 năm nay thì thấy nhờ có nắng nóng vậy mà bớt đau ốm hơn ngày xưa ở xứ lạnh nè 🙂
Thích nhất hai tấm hình :
* Mặt nước gợn sóng vàng óng ả
* Chiếc lá Phong đỏ
Đẹp lắm
Cám ơn NMK.