Cali không đủ lạnh nên nó không đỏ. Phải lạnh và khô thì màu lá mới đẹp. Năm nay bên chị lạnh sớm và ít mưa, mấy cây sồi hằng năm chỉ hơi sậm màu tím tím rồi biến thành nâu, năm nay cũng đỏ hơn bình thường. Tuy nhiên liên tiếp mấy hôm nay trời ấm và có mưa nên cây lá biến thành màu nâu và bắt đầu rụng nhiều.
Chi ơi thế nên nhiều khi em thấy phái Nam mới là phái đẹp đó chị vì họ không cần trang điểm , chỉ quần tây áo sơ mi gọn gàng, sạch sẽ là trông các ông bảnh rồi trong khi đó phụ nữ ngoài 30 phải quần áo lụa là , trang sức, trang điểm … lên mới đẹp. 🙂
Wow cây gì trong tấm hình thứ 2 có lá màu đỏ tươi đẹp quá vậy chị?
LikeLiked by 1 person
Cây phong (maple) đó BB. Phong, nhất là loại Japanese maple đỏ rực à.
LikeLiked by 1 person
Ồ bên này em cũng có thấy cây Japanese Maple nhưng không thấy màu đỏ tươi như vậy, có lẽ gặp không đúng lúc. 😛
LikeLiked by 1 person
Cali không đủ lạnh nên nó không đỏ. Phải lạnh và khô thì màu lá mới đẹp. Năm nay bên chị lạnh sớm và ít mưa, mấy cây sồi hằng năm chỉ hơi sậm màu tím tím rồi biến thành nâu, năm nay cũng đỏ hơn bình thường. Tuy nhiên liên tiếp mấy hôm nay trời ấm và có mưa nên cây lá biến thành màu nâu và bắt đầu rụng nhiều.
LikeLiked by 1 person
Oh thì ra là vậy. Lá cũng đẹp đâu thua thì hoa chị há. 😛
LikeLiked by 1 person
Oh! Mùa thu bên chị Tám đẹp quá!
LikeLiked by 1 person
Chỉ nhờ lá đổi màu thôi, thì cũng như phụ nữ vậy, son phấn lên là đẹp ra 🙂
LikeLiked by 1 person
Chi ơi thế nên nhiều khi em thấy phái Nam mới là phái đẹp đó chị vì họ không cần trang điểm , chỉ quần tây áo sơ mi gọn gàng, sạch sẽ là trông các ông bảnh rồi trong khi đó phụ nữ ngoài 30 phải quần áo lụa là , trang sức, trang điểm … lên mới đẹp. 🙂
LikeLiked by 1 person
Ui, đẹp mê mẩn. Cảnh như tranh vẽ!
LikeLiked by 1 person
Thiên nhiên mà, vẫn đẹp, chỉ có mình bận bịu quá ít khi chú ý.
LikeLiked by 1 person
Thu này mới thực là thu nè! Đẹp mê luôn Bà Tám ơi! ❤
LikeLiked by 1 person