Năm nay lạnh sớm, cây lá trở màu thật đẹp. Thậm chí cây sồi trước sân nhà tôi lá cũng đỏ tươi. Chẳng cần đi đâu xa để tìm màu lá đẹp. Đứng ngay trước cửa nhà nhìn sang sân nhà láng giềng, cây lá đủ màu. Buổi sáng đi làm, nhìn thấy phía sau nhà đối diện lấp ló hai cái cây một màu vàng chanh, một màu cam đậm. Còn cây phong bạc trước cửa nhà này đỏ sớm lá đã rụng đầy gốc cây. Lá đỏ hai màu, phía dưới lá đỏ nhạt, như hồng phấn. Mặt trên đỏ đậm. Ông anh tôi nhà ở dưới con dốc ngay đầu đường chụp ảnh ba cây trước cửa nhà anh, ba màu đỏ cam vàng rực. anh bảo cho lên facebook bạn bè ai cũng khen.
Vậy đó, chỉ cần một tuần trời ấm trở lại, 60 thậm chí 70 độ F, một vài cơn mưa, lá rụng hết. Cả một rừng cây từ xanh sang vàng và bây giờ thì trơ trụi quạnh quẽ như thế này. Bạn xem có thấy buồn tàn thu không?
Lác đác nhiều chỗ trên rừng vẫn còn màu lá vàng rực rỡ như thế này.
Sáng thứ Sáu đi làm, nhìn thấy cầu vồng. Tôi tấp vào, đậu xe trong sân một cửa tiệm chưa mở cửa và chụp ảnh cầu vồng này. Huyền thoaị nói rằng ở dưới chân cầu vồng có chôn một lu vàng của người Leprechaun. Bên trên cái cầu vồng này, nơi có đàn chim lông xanh bay, và có những giấc mơ thật sự trở thành hiện thực.
Thu cũng về trong thành phố.
Hàng cây điệp trước building thương mại.
Hôm nay, mùa thu trên đỉnh yên bình, nhưng như một thiếu phụ đã phai tàn nhan sắc.
Mùa thu của tuần trước.
Bìa rừng hôm nay.
Bìa rừng hôm kia.
Có xem qua mới biết cái buồn tàn thu, nếu đối chiếu qua đời người thì tuổi vào thu là bao nhiêu Tám nhỉ?
Mới chớm thu, nếu so với người, mình nghĩ nếu là người khỏe mạnh thì cho là cỡ 50. Còn tàn thu thì chắc 80. Có sớm quá không? Người ta nói tuổi tác là tùy ở tâm mình. người có thể chất khỏe mạnh, cách suy nghĩ vẫn tràn đầy nhiệt huyết, tư tưởng vẫn phong phú thì là người trẻ. Người ta nói bây giờ tuổi sáu mươi lăm mới là tuổi bắt đầu sống cho mình, thì coi như 60 là tuổi 30. Hihi, mình lạc quan không? Tám hả, có những ngày nghĩ là mình bạc nhược như 90.
Thiên nhiên kì diệu quá bà Tám ơi !
bài này mà bà chị nghe bà cố Thái Thanh hát thì nhức nhối tim gan! 🙂
Nghe Nmk hát còn nhức nhói.. tai hơn nữa á 🙂
NMK hát hay lắm, không nhói tai chút nào cả, êm tai lắm.
🙂 cảm ơn Bà Tám tới bến luôn á.
Cám ơn DH. Bài này thì nhiều người hát hay, miễn là có thể vượt đến những nốt cao. Sau này thấy có cô Nga Mi hát trong CD Trần Lãng Minh cũng rất hay.
đẹp quá cô Tám ơi, ở Việt Nam bên mình đi đâu để thấy được rừng cây vàng đẹp như thế cô hì.
Mỗi chỗ có cái đẹp khác nhau. Bên mình có nhiều cảnh đẹp lắm, nhiều khi mình nhìn quen mắt không thấy nó đẹp đó cháu. Người ngoại quốc đổ xô qua VN để ngắm cảnh mà cháu.
Cây trơ trụi lá, rừng có thảm ròn tai 🙂
BT đi làm sớm, cầu vồng dưới mây ban mai tím đẹp.
Thật đúng là đi trên thảm lá khô nghe tiếng lá xào xạc thật ròn tai.
I don’t read Vietnamese but love your photos 🙂
Thank you!
Đẹp qua cô Tám ơi, ở một nơi như thế này hẳn làm con người ta cảm thấy yêu đời đến từng giây phút 🙂
Cám ơn cháu. Cô mong là cháu có dịp thuận tiện đi du lịch sang bên này, hay đi làm việc bên này cho biết.
Chị Tám yêu đời như vậy mới tốt đó chị ơi. Kt cũng chả bao giờ nghĩ đến tuổi tác của mình. Tâm hồn vẫn trẻ măng nên nhiều khi suy nghĩ và hành động vẫn như teen vậy đó 🙂 Lâu thiệt lâu bị bà chị mắng ” Bao giờ you mới trưởng thành đây” lúc đó mới hết hồn nghĩ lại mình không còn nhỏ nữa. 🙂
Hi hi, KT ơi, chị là người yêu một mình 🙂 Chị yêu đời nhưng chắc đời không yêu chị. Giỡn chơi đó. Chị là người may mắn, nên được cuộc đời ưu đãi nhiều mặt.
Mùa Thu bên chị tuyệt đẹp . Bên em (TX) lá chỉ mới hơi chuyển màu vàng vàng .
Texas mùa Đông chắc cũng chỉ cỡ như mùa Thu bên này. Lâu lâu mới lạnh nhiều một hôm.
Dạ đúng rồi chị, có những ngày mùa Ðông ở TX trời vẫn … nóng như thường… 😛
Đẹp quá Hà ơi.