Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.
Rừng vắng có bao lá vàng
Mượn một câu trong bài hát Thu Sầu của Lam Phương làm cái tựa. Rừng vắng có bao lá vàng, là bấy nhiêu sầu.
Watchung Stable, bên dưới mái ngói đỏ bên trái có bóng mấy con ngựa.rừng vắng có bao lá vàngGiống tranh trừu tượng hay không?Dưới chân Nhà nghỉ chân ở Seeley’s pondmột mình lặng lẽ gác mùa thu
trước sân nhà cháu có một cây lộc vừng, thường thì chẳng bao giờ thấy nó đổi màu theo mùa. Có khi mới hôm trước Tết còn xanh rì, hôm sau đã lác đác vài cành đỏ thẫm, tiếc là cháu hiếm khi nào về nhà đủ lâu để được ngắm cả một cây thay lá
wow, cám ơn chị Tám đã cho em hưởng ké mùa thu 🙂
LikeLiked by 1 person
Khen quá bị đòi tiền cho xem ảnh bi giờ.
LikeLiked by 2 people
Cảnh thu thật hữu tình, Bà Tám chụp đẹp quá gợi cảm cảnh thật nhiều.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn K. Được người chụp ảnh đẹp khen cảnh đẹp thì mừng lắm vậy.
LikeLiked by 1 person
trước sân nhà cháu có một cây lộc vừng, thường thì chẳng bao giờ thấy nó đổi màu theo mùa. Có khi mới hôm trước Tết còn xanh rì, hôm sau đã lác đác vài cành đỏ thẫm, tiếc là cháu hiếm khi nào về nhà đủ lâu để được ngắm cả một cây thay lá
cháu có một tấm hình ở đây cũng muốn khoe, nhưng chẳng biết up lên thế nào cho tiện nên đành để link kiểu này vậy: https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/v/t1.0-9/1004538_714473091902950_61000894_n.jpg?oh=bc4d9e2236c6305faa6bead218762ef5&oe=56F2420E
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cháu. Lá của lộc vừng cũng trổ màu đẹp quá nhỉ, còn hoa lộc vừng thì khỏi nói, đẹp tuyệt vời.
LikeLiked by 2 people
Cảnh Thu miền Đông Bắc quá đẹp, Bà Tám ơi! Mê tấm #2 & #4 lắm luôn á!
LikeLiked by 2 people
Cám ơn DQ.
LikeLiked by 2 people
Công nhận thu miền Đông tình quá hà. 😛 😛
LikeLiked by 1 person
Cám ơn DQ đã tặng thơ cho.
LikeLike