Tôi đi Houston dự lễ tưởng niệm 49 ngày qua đời của người anh. Gia đình chở đi xem phố xá Houston đang ngày triển lãm tranh vẽ trên đường phố do hội bảo trợ những người khiếm thính tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập. Buổi sáng trời mưa to nên mãi đến quá trưa người ta mới có thể bắt đầu vẽ. Khi tôi đến thì đa số những bức tranh chỉ mới bắt đầu. Chỉ có một tác phẩm hoàn thành đó là tác phẩm mỹ nhân ngư đang vin vào chiếc thuyền. Người xem tranh phải đứng ở một vị trí nhất định, đã được họa sĩ đánh dấu, nhìn thì mới thấy tranh nổi ba chiều (3 dimensions). Tôi có thấy tên của một họa sĩ người Việt, nhưng chưa có tác phẩm.
Tôi cũng được đưa đi xem một thác nước nhân tạo, Williams Waterwall.
Ảnh phóng sự của Bà Tám hay thiệt, đẹp quá.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn NMK. Giá mà được chụp qua ống kính của NMK chắc còn phát hiện ra nhiều góc ảnh đẹp hơn nữa.
LikeLiked by 1 person
gửi bà chị 1 bức tranh 3 D trên đường phố Hòa Lan
A 3 D illustration by Leon Keer is seen in Breda, Netherlands. The council of Breda commissioned the piece to raise awareness about littering.
http://www.cnn.com/2015/10/02/travel…vel/index.html
LikeLiked by 3 people
Đặc biệt quá! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tuyệt quá, đúng là 3-D.
LikeLike
welcome to xứ nóng tình nồng chị ơi … 🙂
LikeLiked by 2 people
Mấy ngày mình đến Houston trời khá lạnh. Ban ngày chỉ có hơn bốn mươi độ. Nhưng ngày mình về thì trời ấm nắng vàng, cây cối còn xanh mướt.
LikeLiked by 1 person
Bà Tám ơi, sao ra ngắm thác nước nhân tạo Williams ở gần Galleria mà hổng rủ rê DQ gì hết trọi dzậy? hic hic … (tủi thân quá chừng lun)
TB1: Bây giờ thì DQ biết lý do tại sao mấy hôm nay tự dưng xứ cao bồi trở lạnh bất tử rồi nhen. Bà Tám mang lạnh từ miền Đông Bắc dzìa đây mờ 😉 :p 😉 ❤
LikeLiked by 2 people
Đứa cháu mình, và một người trong họ cũng nói y chang như DQ vậy đó. Tại vì mình đi đột xuất, và đi với gia đình nên không tiện gặp bạn bè. Mong có dịp (khác) sẽ gặp DQ. Mình đi ngang đường Nguyễn Khoa Nam hai lần, lần nào cũng nhớ đến bài viết của DQ về sự thành công của cộng đồng người Việt trong việc xin đặt tên đường, và nhớ sự dũng cảm của ông NKN.
LikeLiked by 1 person
Bà Tám vẫn còn ở lại xứ cao bồi cho hết Lễ Tạ Ơn chứ?
Dạ vâng, DQ cũng mong có dịp sẽ được diện kiến Bà Tám ở đâu đó hoặc ngay ở xứ cao bồi này thì vui biết mấy nè!
DQ mong chúc Bà Tám và đại gia đình có những buổi quây quần đoàn viên thật vui vầy, ấm cúng, hạnh phúc nha! ❤
LikeLiked by 1 person
Chị về hồi Chủ Nhật. Hôm nay đã đi làm. Mến chúc DQ và gia đình ngày lễ Tạ ơn đầm ấm.
LikeLiked by 1 person
Từ giờ đến hè 2016, hổng biết Bà Tám có còn ghé xứ cao bồi hông héng? 😉
Á quên, cám ơn lời chúc của Bà Tám dành cho gia đình DQ ạ! ❤
LikeLiked by 1 person
Chưa biết DQ ơi. Nhiều khi có việc đột xuất cần đi thì đi. Chừng nào đi thì ới DQ trước nha.
LikeLiked by 1 person
Dạ vâng! ❤
LikeLiked by 1 person
chỉ dùng màu sắc mà đánh lừa thị giác con người, họa sĩ vẽ tranh 3D thật hay! Chuyến đi thú vị hen Tám. Giá vé từ NJ qua Houston bao nhiêu ?
LikeLiked by 1 person
Giá mua lúc hạ giá dưới hai trăm rưỡi, mình không nhớ tại ông Đ. đặt vé. Còn mấy tấm tranh ở Houston mình xem hôm thứ Bảy thì chỉ thuộc loại thường thôi chứ chưa bằng một số tranh của các cao thủ khác. Tuy nhiên cái không khí rộn ràng cũng khá hấp dẫn người xem.
LikeLike
các họa sĩ vẽ đẹp quá….nhìn tranh nổi 3 chiều, “feel” được.
ấn tượng mấy cục phấn to đùng 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn em.
LikeLike