Em cũng muốn lắm chị Tám ơi. Có một bản nhạc mới em ấp ủ 2 tháng rồi mà chưa trình làng được đó chị à vì em bệnh hoài , bị bỏ hết mấy lần đi chụp hình hoa 😦 . Hy vọng very soon sẽ mời mọi người thưởng thức và ủng hộ cho em nhá 🙂
Cám ơn jcbrea. Hoa đào thường được so sánh với mỹ nhân hay danh tướng vì kiếp sống ngắn ngủi của nó. Nhìn hoa đào, người ta thường liên tưởng đến chữ wabi-sabi của Nhật vì nó đẹp mong manh và phù du.
Hoa này có hai tên nha cháu, narcissus và daffodil. Mỗi tên đều có sự tích của nó. Cô quên sự tích daffodil nhưng narcissus là tên của một người con trai rất đẹp. Anh yêu vẻ đẹp của anh lắm nên cứ ngắm mãi. Anh nhìn thấy bóng anh dưới nước bên cạnh hồ vì mãi ngắm dung nhan của mình anh rơi xuống hồ chết đuối. Ở hồ có nhiều cô tiên cũng say mê nhan sắc của anh mà anh chẳng màng nhìn các cô, khi anh chết đuối các cô tiên khóc mãi cho đến khi nước hồ trở nên mặn. Từ đó người ta đặt cho hồ cái tên là Ngàn giọt lệ hay hồ nước mắt gì gì đó, cô viết qua trí nhớ nên không chính xác. Chữ narcicism là phát xuất từ điển tích này.
Đẹp quá chị ơi, chắc cuối tuần này em phải đi xem hoa blue bonnet để có hoa … khoe 🙂
LikeLiked by 3 people
Ừa, mong được xem ảnh hoa và đọc thơ của HY nữa.
LikeLiked by 1 person
Hoa lên hình nhìn dễ thương quá ❤
LikeLiked by 2 people
Cám ơn em. Hoa tự nó đã đẹp nên tay ngang thì ảnh cũng coi đẹp 🙂
LikeLike
Chị chụp hoa đẹp thật, Bà Tám à.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn NMK. Lâu rồi không thấy làm thơ nữa ha.
LikeLike
em mê chụp hình hoa lá mùa xuân lắm. Chị làm em nôn nóng chờ đợi những ngày nắng đẹp sắp đến để em cầm máy chụp hình ngao du ngoài công viên.
Mùa hoa anh đào đẹp làm sao.
LikeLiked by 1 person
Nhớ chụp cho nhiều nha. Dọn nhà đi sẽ nhớ Minnesota lắm đó.
LikeLike
Hoa đẹp quá chị ơi. Đúng là năm nay ấm nên hoa đào nở sớm.
LikeLiked by 1 person
Khánh Trân nhớ đi xem hoa, thu hình, quay phim đẹp để dành cho những bài hát sắp đến nhé.
LikeLiked by 1 person
Em cũng muốn lắm chị Tám ơi. Có một bản nhạc mới em ấp ủ 2 tháng rồi mà chưa trình làng được đó chị à vì em bệnh hoài , bị bỏ hết mấy lần đi chụp hình hoa 😦 . Hy vọng very soon sẽ mời mọi người thưởng thức và ủng hộ cho em nhá 🙂
LikeLiked by 1 person
Ừ, mong em chóng khỏe nhé.
LikeLiked by 1 person
Hoa Cỏ Mùa Xuân, đẹp những bông hoa nở rộ, Chị Tám chụp hinh đẹp nha. Rất tiếc đời hoa mau tàn!!
Cám ơn chị Tám.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn jcbrea. Hoa đào thường được so sánh với mỹ nhân hay danh tướng vì kiếp sống ngắn ngủi của nó. Nhìn hoa đào, người ta thường liên tưởng đến chữ wabi-sabi của Nhật vì nó đẹp mong manh và phù du.
LikeLiked by 1 person
Hoa thủy tiên rất là đẹp đó cô, cháu cũng thích hoa này. Hoa thủy tiên còn có ý nghĩa là tình yêu đơn phương.
LikeLiked by 1 person
Hoa này có hai tên nha cháu, narcissus và daffodil. Mỗi tên đều có sự tích của nó. Cô quên sự tích daffodil nhưng narcissus là tên của một người con trai rất đẹp. Anh yêu vẻ đẹp của anh lắm nên cứ ngắm mãi. Anh nhìn thấy bóng anh dưới nước bên cạnh hồ vì mãi ngắm dung nhan của mình anh rơi xuống hồ chết đuối. Ở hồ có nhiều cô tiên cũng say mê nhan sắc của anh mà anh chẳng màng nhìn các cô, khi anh chết đuối các cô tiên khóc mãi cho đến khi nước hồ trở nên mặn. Từ đó người ta đặt cho hồ cái tên là Ngàn giọt lệ hay hồ nước mắt gì gì đó, cô viết qua trí nhớ nên không chính xác. Chữ narcicism là phát xuất từ điển tích này.
LikeLiked by 2 people