
Đi đến cuối con đường dẫn vào Felt Village có một cái barn được trùng tu, hay tổ chức tiệc khá lớn. Hôm ấy tôi thấy đông người đứng ngồi lố nhố. Hỏi ông mặc áo đỏ thì ông giải thích đây là một lớp dạy về y tế cấp cứu dành cho những người đi rừng leo núi đối phó với những cuộc tai nạn cần phải chờ rất lâu mới được giải cứu.

Cuối một góc đường hiking ở hướng Bắc có một cái bồn chứa nước bị vẽ bậy bạ lên vách bồn. Người ta sơn bít rồi cũng bị vẽ lại. Thường những chỗ bị vẽ bậy người ta hay dùng chữ tục, tôi tự hỏi tại sao? Sao không dùng sơn màu vẽ cái gì đó hay chữ gì khác. Tại sao người ta lại ám ảnh với hành động giao cấu và bộ phận sinh dục?

Cây này là ramps, một loại củ hành dại, lá có mùi củ hành, rễ là củ hành bé tí, chúng mọc rất nhiều thành những bãi hoang xanh um. Tôi gặp một đôi trai gái rất trẻ, chừng hơn hai mươi. Cả hai hí hoáy đào xới. Hỏi thì họ cho biết tên và công dụng của ramps. Họ dùng như là củ hành, chiên xào, cho vào trứng và thức ăn. Rất thịnh hành ở vùng New York nhưng chẳng biết khúc nào của NY vì cái tiểu bang này rộng lớn vô cùng.

Tôi bước phăm phăm thì ông Tám ngăn lại, bảo là suýt tí nữa là tôi đạp lên con rắn. Xứ lạnh mà cũng có rắn thì cũng là chuyện hơi lạ. Con rắn có vẻ không sợ người hay vì đang cơn sưởi nắng ấm áp hạnh phúc nên chẳng chịu bò đi. Tôi lấy gậy hiking gõ nhè nhẹ lên mặt đất để đuổi nó đi nhưng nó lười biếng uể oải. Chập sau mới chậm chạp bò vào trong bụi.
Hôm qua mình cũng thấy trong rừng cây ‘hoa vàng cúi đầu’, nhưng chỉ có lá, chưa ra hoa . Cuối tuần trời đẹp, công viên đông người .
LikeLiked by 1 person
Bà Tám chụp dính con Rắn hay duộc mất rồi 😀😀
LikeLiked by 1 person
Chụp ảnh xong nó vẫn còn nằm đó. Tôi lấy cái gậy gõ nhè nhẹ lên mặt đất gần thân mình của nó để xua đuổi nó đi. Chập sau nó mới từ từ bò đi vào trong bụi.
LikeLiked by 1 person
Nếu như tôi chụp hình xong thì đi, không động tới nó, nó tưởng mình phá nó giận quây đầu lại mổ mình, nhanh lắm làm mình tránh không kịp. Mặc dầu mình có lòng hảo tâm.
LikeLiked by 2 people
Vâng, được cái là loại rắn này không độc và nó lười quá 🙂
LikeLike
Chị Tám tạo thư mục trang viết thật dễ xem
LikeLiked by 2 people
Mưa Xuân nơi đó đẹp quá và cả mùa hè nửa thật là thích, Chị Tám có được nơi chốn đi về nghĩ ngợi sau công viec ở sở thật hạnh phúc. Chị và ông Tám có ghé Nam Cali nhiều lần chớ? Nơi đây cô Disney Land cũng đang đi xem, vị Chị còn đi đứng ngon lành đi từ sáng tôi chiều, tối có pháo bông rực rỡ, nơi tôi ở nghe và cãm tưởng hồi ở V/N tiếng súng Đại Bạc từ xa vọng về.
LikeLiked by 1 person
Dạ chúng tôi có sang Nam Cali một vài lần, có đến Disney Land khi các cháu chừng bảy tám tuổi gì đó. Cali có khí hậu tốt, nhiều dịch vụ của người Việt thật hấp dẫn, nhưng nhà đắt quá.
LikeLike