Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.
Buổi sáng mùa hè êm đềm
Sáng nay trời mát, hơi âm u vì chuyển mưa. Gió đưa hương của mấy bụi hoa honeysuckles xum xuê ngoài hàng rào và của mấy chậu gia vị (lavender, oregano, dill, thyme) tôi mới trồng. Vì mưa nên tôi không phải đi rừng và có thể lãng phí thì giờ một cách thơ mộng bằng cách đăng ảnh chụp trong lúc đi rừng. Mỗi ảnh có minh họa nếu bạn muốn biết thêm thì click vào ảnh.
18 thoughts on “Buổi sáng mùa hè êm đềm”
Đẹp quá chị Tam tui, nơi đó 4 mùa rõ ràng. Mùa Xuân quá đẹp. Like,
Cám ơn NMK đã khen. Thật ra máy Samsung không chụp xa được. Nó phóng đại lên được 8 lần nhưng ảnh mờ. Nhưng mà lúc sau này không thấy NMK chưng ảnh nữa?
Mình thích tấm hình “Bảo rằng hoa giống như tim vỡ”
Và “Hoa đẹp không biết tên”
Hình nào cũng có một sắc thái riêng biệt! Và nhất là hình nào minh cũng thấy tâm hồn của Hà ẩn hiện ở trong, lạ thật! ❤
Cám ơn chị QT. Chị là người viết văn (gọi là nhà văn được không?) chị có tâm hồn nhạy cảm của nhà văn. Chụp ảnh cũng như viết văn, bằng cách này hay cách khác, tư tưởng (hay tâm hồn) của mình nó rò rỉ chạy ra ngoài hiện lên trên câu văn hay hình ảnh. Hà cũng nhận thấy từ lâu, chụp ảnh bên ngoài là mình chụp những gì mình nhìn thấy trong lòng.
Đẹp quá chị Tam tui, nơi đó 4 mùa rõ ràng. Mùa Xuân quá đẹp. Like,
Dạ, cám ơn jcbrea.
Nơi chị Tám ở thích thật. Gần với thiên nhiên. Đẹp ( Chỉ có mùa đông hơi ngán ngẩm vì lạnh quá thôi)
Thì được cái này mất cái kia. Cuộc đời mà làm sao toàn vẹn. Vả lại cái xấu thì nhiều lắm, mình không chụp ảnh nó nên tưởng như không có.
Đợt ảnh nầy không chỗ nào chê được hết nha Bà Tám, phục quá đi.
Chi tiết ảnh và lời dẫn thật chu đáo. Cảm ơn Bà Tám, chúc ông bà mãi hạnh phúc và sức khỏe luôn tốt.
Cám ơn NMK đã khen. Thật ra máy Samsung không chụp xa được. Nó phóng đại lên được 8 lần nhưng ảnh mờ. Nhưng mà lúc sau này không thấy NMK chưng ảnh nữa?
Dạ! Bệnh lười đột ngột kéo lê theo ngày tháng đóng thành ụ, cứ lớn thêm nên thơ với ảnh cũng từ đó im lìm, hì hì
Siêng thêm chút chút để bà con được xem ảnh của NMK.
Mùa hè trên chỗ Bà Tám mà trông cảnh xanh tươi, hoa nở khắp chốn như mùa xuân vậy á! Quả là êm đềm thiệt!
(DQ thích đọc những lời dẫn của từng tấm ảnh vậy đó BT ơi!)
Cám ơn Dã Quỳ.
Cảnh vật ở nơi Tám mùa nào cũng đẹp, chỉ có cái là lạnh thôi phải không.
Mùa đông có mấy tháng rất lạnh, tuyết nhiều, khá vất vả. Nhưng đúng là mùa nào cũng đẹp.
Nhìn hoa Diên Vĩ nhớ đến bức tranh của Van Gogh. Nhưng hoa Diên Vĩ của Van Gogh thì màu xanh còn hoa Diên Vĩ này màu vàng.
Diên vỹ nhiều màu nhiều loại lắm. Có loại có sọc như sọc zebra vậy.
Mình thích tấm hình “Bảo rằng hoa giống như tim vỡ”
Và “Hoa đẹp không biết tên”
Hình nào cũng có một sắc thái riêng biệt! Và nhất là hình nào minh cũng thấy tâm hồn của Hà ẩn hiện ở trong, lạ thật! ❤
Cám ơn chị QT. Chị là người viết văn (gọi là nhà văn được không?) chị có tâm hồn nhạy cảm của nhà văn. Chụp ảnh cũng như viết văn, bằng cách này hay cách khác, tư tưởng (hay tâm hồn) của mình nó rò rỉ chạy ra ngoài hiện lên trên câu văn hay hình ảnh. Hà cũng nhận thấy từ lâu, chụp ảnh bên ngoài là mình chụp những gì mình nhìn thấy trong lòng.
DT có email cho Hà để xin địa chỉ, không biết Hà có nhận được không? tin Thảo biết. Thanks.
Cám ơn chị. Đã trả lời thư.