Chuyện ba người

Có bài hát như thế này. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu. 

Mùa hè ở đây thời tiết nhiều khi cũng lạ. Nắng gay gắt một hai hôm, rồi bỗng dưng mưa xuống, gió mát, có khi hơi lạnh. Buổi chiều đi làm về trời chưa tắt nắng tôi thích nhìn cánh rừng sau nhà, thoắt một cái đã xanh um. Hôm nay hoa kim ngân leo phủ mấy cây kia nở hoa trắng xóa và thơm ngát.

Boyfriend chiều nào cũng nằm chễm chệ trên cái ghế ở sân sau, chờ ăn. Tôi đứng nhìn rừng một hồi chợt thấy Boyfriend cúi rạp người, bò nhẹ nhàng lên đồi. Tôi đoán chừng nó rình chim, hay sóc, hay chipmunk. Tôi thấy thấp thoáng một chòm lông màu vàng nên tin rằng đó là một con sóc đang sắp lâm chung.

Nhưng không phải, đó là con mèo lông vàng có sọc vàng đậm hay nâu, trông giống như màu củ gừng nên tôi đặt tên là Ginger. Mỗi lần Nora thấy Ginger là phóng ra rượt con mèo này chạy trối chết. Tưởng là hai con mèo hoang, Boyfriend và Ginger, sẽ đánh nhau; nhưng không, Ginger đến gần dúi đầu vào cổ Boyfriend. Con mèo đốm trắng đen, mặt mũi dữ tợn như vậy nhưng lại rất dịu dàng với con mèo vàng. Cả hai con quấn quít âu yếm nhau một hồi rồi Ginger đi lên đồi biến mất.

Boyfriend quay trở lại leo lên ghế tiếp tục nằm.

Nora ngồi trong cửa sổ ngó ra.

Tự nhiên tôi thấy có cái gì đó tưng hửng trong lòng. Té ra Boyfriend không đến nỗi cô đơn như tôi tưởng. Cô đơn phải nói là cô nàng yểu điệu Nora.

Hai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn.

Tôi thấy hơi buồn buồn, tức tức. Chẳng lẽ tôi ghen?

 

 

 

6 thoughts on “Chuyện ba người”

Leave a Reply to Bà Tám Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s