Bảy chiếc xuồng của hướng đạo sinh thả trên hồ “Lake Surprise.” Thấy xuồng mà chẳng thấy người.
Cầu gỗ bắc ngang một con suối nhỏ. Cầu của hướng đạo sinh làm dưới sự hướng dẫn của một huynh trưởng. Rất nhiều phụ huynh góp công sức. Thường thì họ làm cuối tuần và trong những ngày thời tiết tốt. Kéo dài cả năm trời hay hơn.
Thấy trên bảng nói là mười chiếc thuyền, nhưng dưới nước có bảy chiếc, trên bờ có hai chiếc, còn một chiếc nữa chạy đi đâu. Hai chiếc thuyền này được xích lại chung với nhau và có khóa.
Chỗ này ở phía sau Nature Science Center, gần trại trồng hoa, gần trại hướng đạo sinh. Center mở cửa lúc 12 giờ. Đến trước giờ mở của chúng tôi ngồi ăn trưa ở đây.
Trong rừng gặp một chùm nấm to, muốn dùng chữ khổng lồ nhưng không đáng, bởi vì có những cái nấm thật sự là khổng lồ. Để chai nước bên cạnh để thấy cái nấm to mức độ nào. Nấm mọc từ rễ được gọi là symbiotic. Nấm mọc trên thân cây thuộc nhóm parasitic. Nấm mọc từ cây đã ngã mục thuộc nhóm saprophytic. Khác nhau ra sao chưa biết, vì lười chưa đọc đến. Symbiotic là cộng sinh, khi hai loại sinh thể (organism dịch là gì?) sống chung với nhau.
Thêm một loại dâu rừng khác, không biết nên gọi là blackberries hay mulberries. Người ta bán trong chợ tương đối ngọt, còn trái hoang thì chua bí tỉ. Mọc chín đầy trên cây thấy mê luôn.
Luật chơi thuyền của hướng đạo sinh, gắn trên cây kế bên hai chiếc thuyền được khóa lại.
Thứ Bảy tưởng mưa, té ra cả buổi sáng không mưa nên tôi đi rừng được. Chiều mới mưa. Mấy chậu cây được cho tắm mưa đã đời. Hai chậu xương rồng, chậu có cái chóp đỏ xem chừng suy thoái. Chậu xương rồng xanh thì phát triển tốt.
Mưa rừng ơi mưa rừng. Mưa rừng êm ả lắm. Chỉ có tiếng mưa rào rào trên lá. Không nghe tiếng chim hót. Tiếng ve cũng im luôn. Dường như tất cả đều tránh mưa, hay đi ngủ hết.
Đi rừng gặp nữ kỵ mã đang thong thả đi dạo.
Ho nước nhỏ nhìn rất tho mong bà Tam ơi
LikeLiked by 1 person
Ừ đẹp ha. Sang đây chơi đi. Hồ nước coi vậy chứ đục ngầu, rong mọc nhiều quá, mấy cây bông súng khô héo hết rồi.
LikeLike
Thich Trời mưa quá chừng, mà nơi đây ít mưa, cách một ngày là phai tưới cây kiểng và cỏ!.
Rất thích mưa nơi đó và màu xanh của cỏ cây hoa lá cành.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn jcbrea. Người ta nói sống gần nơi có cây cối làm tốt sức khỏe hơn đó.
LikeLiked by 1 person
Với HH, mỗi ngày là 1 ngày mới . Thích thiệt !
LikeLiked by 1 person
Hihi, cám ơn nàng.
LikeLike
nhìn thích quá cô ơi!
LikeLiked by 1 person
mừng SN bà chị 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn DH.
LikeLike