Tượng đài của ông John By, chức vụ Thiếu Tá hay Đại Tá tùy theo chỗ thông tin. Ông là một trong những người sáng lập ra thủ đô Ottawa. Tên ông gắn liền với lịch sử, khắp nơi du khách sẽ nhìn thấy họ By ghép vào địa danh, thí dụ như Byward market là khu phố chợ mang họ By.
Bức tượng đá đen ghi khắc lịch sử kênh đào Rideau, dựng trong công viên Major’s Hill. Con kênh dài hơn 200 km, được đào (bằng tay) trong cuộc chiến tranh chống cuộc xâm lấn của người Mỹ. Đề phòng bị người Mỹ phong tỏa Kingston và Ottawa người ta đào con kênh này. Kênh có nhiều chặng được chặn bằng đập nước có thể mở khóa cho nước vào hay thải nước ra, ngăn chận hải quân Mỹ tron cuộc chiến năm 1812.
Một công viên nhỏ ở nơi nào trong thành phố Ottawa tôi không nhớ, vì đi lạc đường mãi. Đây là tượng đài của ba vị nữ thần nhưng tôi không ghi được bảng tên nên không biết tên của các nữ thần.
Tượng đài tưởng niệm chiến tranh năm 1812. Điêu khắc gia Adrienne Alison năm 2014. Bức tượng có tên Triumph Through Diversity. Chiến thắng được là nhơ sự kết hợp chặt chẽ của nhiều giai cấp trong xã hội.
Cổng vào sân trước tòa nhà Quốc hội có những trụ làm theo hình các con cờ (chess)
Một trong những vô số chi tiết trang hoàng trên tường, trên cửa, nền đá của tòa nhà quốc hội
Nhà quốc hội nhìn từ lâu đài Laurier. Bên cạnh kênh Rideau là chỗ bán vé đi xem cảnh Ottawa bằng tàu.
Một trong những cánh cửa vào lâu đài quốc hội với chi tiết trang hoàng. Vách làm bằng một loại đá. Có nơi là đá cẩm thạch trắng. Có nơi là đá sandstone màu hồng nhạt, lâu ngày bị oxit hóa biến thành màu đen.
Từ ngoài cổng nhìn vào, ở một góc dường như cuối lâu đài quốc hội giáp vào lâu đài Laurier.
Một góc trong công viên Major’s Hill nhìn thấy Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia nơi có con nhện Maman đã chưng hình tuần trước.
Một cái trụ gỗ trên có khắc nhiều hình ảnh. Trụ này của người dân tộc thiểu số. Họ khắc những trụ gỗ này để đánh dấu lãnh thổ, dòng họ nào cai quản giang sơn nào. Những hình ảnh trên trụ rất đa dạng, có khi là thú vật có khi là thần linh. Giang sơn nào anh hùng ấy.
Mái nhà của tòa nhà quốc hội được lắp bằng những tấm đồng. Khi mới nó màu hồng hơi đỏ. Lâu ngày đồng bị biến dạng trong không khí biến thành màu xanh nhạt rất đẹp mắt.
Từ xa nhìn thấy mảng màu hồng trên mái tòa nhà quốc hội
Kênh đào Rideau ở giữa lâu đài Laurier và Bytown Museum. Bạn để ý chữ By trong Bytown, thành phố được xây dựng bởi ông Đại tá By
Vigée Le Brun một nữ danh họa chuyên môn vẽ chân dung của các nhà quí tộc. Tôi nhìn thấy ảnh này trên một cái trụ thông tin ở Byward market.
Tôi không thể nào khen hết cái đẹp của thành phố Ottawa. Phải công nhận đây là một thành phố rất dễ dàng cho du khách đến xem. Hầu hết thắng cảnh của thành phố đều qui tụ vào một nơi, du khách có thể đi bộ từ nơi này sang nơi khác dễ dàng. Thành phố thật tráng lệ với những lâu đài nguy nga, vĩ đại.
Like this:
Like Loading...
Related
Glad you enjoyed your visit to Ottawa. It’s truly a lovely city. Perhaps you might want to consider Quebec City on your next trip.
LikeLiked by 1 person
May be in November if not next year summer I can visit Montreal and sure, Quebec. They are on my list. I only hesitate a bit because I can’t speak French.
LikeLike