October is the month for painted leaves. . . . As fruits and leaves and the day itself acquire a bright tint just before they fall, so the year near its setting. October is its sunset sky; November the later twilight – Henry David Thoreau.
Tháng Mười là tháng của những chiếc lá đầy màu sắc… Vào lúc trái cây và lá cây và ngày theo nghĩa thời gian cũng tiếp thu được cái màu sắc rực rỡ trước khi chúng bắt đầu tàn rơi, thì một năm cũng sắp hết. Tháng Mười là bầu trời sắp hoàng hôn; trong khi tháng Mười Một trời chập choạng sắp tối.
Ảnh cũ chụp từ giữa tháng 10- 2010.
Thích hai tấm lá vàng, lá đỏ ghê nơi. Chị chụp đẹp thiệt đó
LikeLiked by 1 person
Cám ơn NMK. Lời khen của NMK làm tôi rất hân hạnh,
LikeLiked by 1 person
Đẹp quá chị! Bên em chưa có lá vàng nhưng trời mát lắm rồi (so với mấy tuần trước) . Em đang cố … enjoy ngày tháng này kẻo không mai mốt cái lạnh kéo về là chỉ có nước … tê tái …
LikeLiked by 1 person
Ảnh hồi mấy năm trước đó em. Bên này vẫn còn ấm, chưa lạnh lắm.
LikeLike
Bên đó lá vàng sớm hơn bên này rồi Bà Tám. Năm nay mùa hè ở dây dài hơn bình thương.
LikeLiked by 1 person
Lá vàng của năm 2010 đó em. Năm nay trời nóng dai, chỉ mới hơi mát mát ngày hôm qua, lá vẫn còn xanh, mới nhuốm nhuốm màu ở một vài cây. Theo chân em đi xem Malaysia và Ấn Độ thật là thích quá.
LikeLike
H.A đi tìm mùa thu ở HQ nhưng tiếc thay (! ) Seoul mới chớm thu còn đến Nami thì đã có lá vàng, lá đỏ nhưng không rực rở như Hình H.H chụp.
LikeLiked by 1 person
Hoàng Anh đi sớm quá, chừng một tuần nữa thì ở đây lá mới bắt đầu đổi màu. Mấy tấm ảnh này cũ, từ năm 2010.
LikeLike