Hàng cây palm trước cửa công ty cho thuê xe
Tôi xuống phi trường Los Angeles đúng giờ. Lấy hành lý ra xong chờ xe đón về chỗ cho thuê xe. Bây giờ quên mất tên công ty cho thuê xe này, hình như tên Fox. Chờ cả tiếng đồng hồ (không nói phóng đại đâu nhé) không thấy xe đến đón. Những người đón xe của các công ty cho thuê xe khác như Advantage, Payless, vân vân đều đã đi hết.
Cuối cùng xe đến nhưng trên xe đã đầy nghẹt người. Tôi xách vali nhào lên. Ông Tám cũng lên (chẳng lẽ để vợ đi một mình rủi lạc thì sao). Còn lại một số người đứng lố nhố phía dưới, có người la lên, bà cụ này chờ cả tiếng đồng hồ rồi. Anh tài xế phân bua, đừng mắng chửi tôi, lỗi chẳng phải tại tôi.
Về đến công ty, chúng tôi phải chờ thêm hai tiếng nữa mới có xe. Làm giấy tờ chỉ có hai người. Mấy người phụ trách chuyện giao xe ở bãi đậu xe đối đãi với người thuê xe thật hách dịch, lãnh đạm, như thể mình cầu cạnh để được thuê xe của họ. Tôi không dám cằn nhằn, nhưng thầm nghĩ chắc chỗ này cho thuê xe rẻ hơn. Một số người Mỹ đã tỏ thái độ bực dọc, gắt gỏng um sùm. Họ đến sau nhưng lấy xe đi trước. Một phần vì họ là người Mỹ, lại là người da trắng. Một phần vì như câu tục ngữ của Mỹ nói, bánh xe nào kêu cót két thì sẽ được tra dầu. Hẹn với O Gió sáu giờ, lấy xe ra rồi đường đi từ Los Angeles về khu Anaheim đi đường 405 luôn luôn kẹt xe. May sao, O tăng lên bảy giờ.
Trong lúc đứng chờ lấy xe, chụp tấm ảnh hàng cây palm ven đường. Có một cô người Việt (gốc Hoa) rất trẻ cũng ngồi chờ ở bậc thang. Cô có hai đứa con đứa chừng chưa đến hai tuổi, đứa chừng ba tuổi. Thằng bé ba tuổi khóc ngằn ngặt, I want my daddy, vì bố đang chờ thuê xe. Cô bé hai tuổi mặt lem luốt như mèo ngao, bé như cây tăm. Người mẹ trẻ nói trước đây cô ở Cali, nhưng đã dọn về Minnesota, lần này về thăm người thân.
Trời California nóng và khô. Ngày hôm ấy có lẽ phải hơn tám mươi độ F. Thấy bên hàng rào có bụi hoa thiên đàng điểu.

gần như mọi chỗ thuê xe giá rẻ quanh LAX đều bị tình trạng quá tải như vậy hết á bà chị. Năm ngoái 2 vợ chồng tui book Budget cũng chết cứng. Kỳ rồi book Hertz thì đỡ hơn nhưng giá mắc hơn.
LikeLiked by 1 person
Thì ra vậy. Cám ơn DH.
LikeLike
Lần sau gọi taxi BB này nhe chị, bảo đảm phục vụ nhanh hơn hỏa tiễn. 😀 😀
LikeLiked by 1 person
Cám ơn BB. Không dám nghĩ đến BB như là taxi đâu, nhưng mỹ ý thì xin đa tạ.
LikeLike
chữ “đàng” trong thiên đàng điểu bị gạch ngang rất duyên.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn DũngNobita
LikeLike
OH! Chị đến C.A chơi mà không thông báo cho em biết. Hôm nay mới đọc thấy bài này. Chị còn ở Anaheim không? Em ít lên blog nên hổng biết. Không thì ít nhất cũng phải mời chị & ông Tám một bữa.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn em. Chị đi có mấy ngày mà toàn là lái xe nên chẳng kịp gặp ai cả. Hẹn lần sau vậy,
LikeLiked by 1 person