New Jersey đang giữa mùa thu với sắc màu rực rỡ. Tôi mất cảm hứng chụp ảnh thu vì phong cảnh chung quanh trở nên quen thuộc quá.
19 thoughts on “Ảnh thu 2016”
Comments are closed.
New Jersey đang giữa mùa thu với sắc màu rực rỡ. Tôi mất cảm hứng chụp ảnh thu vì phong cảnh chung quanh trở nên quen thuộc quá.
Comments are closed.
Wow, đẹp quá, vẻ đẹp muôn màu!
LikeLiked by 1 person
Phải chi mượn được máy chụp ảnh của cháu nhỉ? 🙂
LikeLiked by 1 person
Dạ, cháu cũng chỉ dùng những loại máy phổ thông.
LikeLiked by 1 person
Đẹp thiệt tình luôn, chị sống chốn tựa cảnh tả bồng lai
LikeLiked by 1 person
Hihi. Vậy tôi là tiên mắc đọa đây.
LikeLiked by 1 person
Mùa thu đẹp quá nơi chị ở mà sao mất cảm hứng chị ơi. Chị có cả 4 mùa . Thế là nhất rồi còn ai bằng. :). Hôm qua & hôm nay chỗ em được có mưa. Em thích lắm. Tạ ơn Trời! Mưa thu cho nên không lớn lắm, vừa đủ to để em có thể nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài và nhìn ra ngoài khung cửa thấy những hạt mưa đan chéo nhau theo gió,rỉ rả , tí tách …có cả sấm chớp nữa chị ạ. Cảm giác buồn nhưng thích. 🙂
LikeLiked by 2 people
Thế thì sáng tác nhiều vào cho chị và mọi người thưởng thức nhé.
LikeLiked by 1 person
Đẹp quá đẹp luôn
LikeLiked by 1 person
Vào hình thì nó như thế, bên ngoài nhìn mãi thấy cũng quen mắt đi. Chỉ có cái là nó nhiều màu.
LikeLike
Đẹp quyến rũ luôn chị ơi … ❤
LikeLiked by 1 person
Mùa thu là tha hồ ngắm đủ thứ màu sắc đó Tường Vi.
LikeLiked by 1 person
Em chờ coi thêm hình mùa Thu của chị nè . Hôm nay vô … ngóng, ngó mà không có hình mới, bài mới nên … tẽn tò đi ra đó chị ơi … hihihi …
LikeLiked by 1 person
Rừng nhỏ sau nhà BT có lối để đi vào không? Thích nhất là đi hiking trong woods vào mùa Thu. Mùa này hay bắt gặp hoa của cây witchhazel tua tua nở trong rừng, lá và hoa cùng một mầu vàng rực rỡ. Cánh rừng sau nhà BT chắc bây giờ đẹp lộng lẫy.
LikeLiked by 1 person
Nó chỉ nhiều cây thôi chứ gọi là rừng như mình đã gọi thì hơi quá, hihi. Cái tật thích khoe của mình ấy mà. Không có lối vào nhưng nếu muốn đi thì cũng được. Có một vài người bạn của mình đã chịu khó đi lên đồi. Mình chưa bao giờ đi đến cuối phần đất nhà mình dù nó cũng chẳng dài lắm vì chẳng có gì cần phải đi và gai của các bụi cây chằng chịt. Bây giờ chung quanh nhà, đường đi làm, cây cối đủ sắc đủ màu, đẹp đúng là không thể tả hết. Trời lành lạnh lại khiến lòng người nao nao cứ muốn làm thơ. Lâu quá không thấy HN post bài mới chắc bận lắm. Mình thì đang nhớ thơ, nhớ ảnh, nhớ bài viết của HN. Vắng HN blogs như vắng hẳn đi. Mình có cái tật hễ quen một cây bút nào ở blogs là lưu luyến mãi.
LikeLike
Hình như tiếng Việt không có từ riêng cho rừng nhỏ như “woods”. Nên BT dùng rừng, no choice!
Hai tuần trước mình đi hiking phía tây bắc NJ, đi trên Rt 80, qua rạng núi rặc rỡ mầu nhìn khoái mắt luôn. Nghĩ đến BT có nhà trên núi rất thơ mộng, muốn làm thơ là mình hiểu lắm 🙂
Ông hàng xóm của BT có căn nhà thật là xinh. Mai mốt chú út ra trường mình mong sẽ về ở một căn nhà xinh như vậy.
BT làm mình cảm động… mình sẽ cố hết lười 🙂
LikeLiked by 1 person
Vậy là nàng đi Delaware Water Gap phải không? Mình cũng muốn đi hiking ở đây, nói hoài mỗi lần đi ngang đều nói nhưng chưa đi được. Miền Đông Hoa Kỳ có rặng Appalachian Mountaín còn miền Tây thì có Rocky Mountains. Rặng Rocky kéo dài gần hết tiểu bang Cali nên nhìn đã mắt lắm, chỉ tiếc là núi khô cằn quá không tươi xanh như rặng núi ở miền Đông.
LikeLike
Ngày mai mới đi Delaware Water Gap. Lần trước mình đi Wawayanda State Park, trong đấy có phần ngắn của Appalachian Trail. Chỗ này mình tính mai kia sẽ trở lại đi AT khúc dài. Rocky Mountain là một trong những nơi mình muốn đi đến. Also Acadia National Park, Maine . Ngày mai thời tiết tốt, nếu BT đi, enjoy your hike với Ông Tám nhe. That is another thing we have in common, hiking in the woods! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hy vọng HN sẽ mang về rất nhiều ảnh đẹp về mùa thu ở vùng núi.
LikeLike
Cám ơn em. Xem vài tấm ảnh nha.
LikeLike