Cây phong bên cạnh một ngôi nhà kiểu Victorian. Ngôi nhà này nằm bên cạnh thư viện địa phương tôi đến mượn sách hàng tuần
Trước cửa thư viện có cây smoketree. Cây này có tên smoke vì mùa xuân nó trổ những chùm hoa li ti nhìn từ xa giống như một chùm khói.
Lá phong trong chiều đầy gió
Tôi ghé walmart thấy hàng cây trên sườn đồi bên ngòai bãi đậu xe, trong nắng chiều màu sắc rực rỡ. Giá mà tôi có thể làm nổi bật màu cam ở phía sau hàng cây.
Có một ngày tôi vào New York. Đi bộ trong thành phố NY sẽ thấy vẻ thu trong thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp này. Trước cửa thư viện NY có hàng hoa cúc, biểu tượng của mùa thu
Những huy hiệu “I Love New York” trong một cửa hàng.
Thành phố lúc sắp tắt nắng. Một cây nhỏ lá vàng lưa thưa ngoài cửa tiệm bị mất dấu với màu sắc đậm đà của của hàng. Thành phố sắp lên đèn.
Con sư tử nằm dưới bóng cây mùa thu
Tranh tường dọc theo cầu thang, lối đi vào quảng trường Madison Garden, nơi trình diễn nhạc kịch và còn nhiều thứ nữa.
Trước cửa thư viện New York
Tượng con ó trướng quảng trường Madison Garden
Xe bán thức ăn trên hè phố
Mấy hôm nay trời khá lạnh. Buổi sáng chỉ có hơn bốn mươi độ F (khoảng 4 độ C) có sương giá. Trong thang máy tôi nói bâng quơ, trời bắt đầu lạnh rồi. Một anh chàng trẻ tuổi lên tiếng, “vâng, tôi thích trời lạnh. Tôi có thể quên đi cái nóng của mùa hè rồi.” Bà Adrienne, có một dạo làm việc cùng tầng lầu với tôi, trong nhóm khác, nói “Tôi chọn mùa hè, tôi lấy mùa hè không cần chớp mắt. Tôi không ưa cái lạnh buốt giá của mùa đông.”
Thích hay không thích, mùa thu vẫn đến với sắc màu và giá lạnh. Bí đỏ được chưng bày khắp nơi. Bỗng dưng thời gian của tôi biến đi đâu mất. Muốn viết cái gì đó cho đàng hoàng, thơ mộng lãng mạn với mùa thu nhưng đầu óc cạn kiệt và thời gian không đủ để làm bất cứ cái gì kể cả ngủ. Trời xám của mùa thu làm tôi mệt rã chỉ muốn tìm góc tối và ấm cuộn tròn trong chăn để ngủ.
Like this:
Like Loading...
Related
Mùa thu ở HN tuy không có sắc đỏ vàng của cây phong và smoketree nhưng bầu trời xanh cao và có gió nhẹ. Thời tiết đẹp đến nỗi người ta sẽ thấy tiếc nếu chui vào góc tối nào đó đắp chăn để ngủ 🙂 Tuyệt nhất là được ngồi ở một góc cà phê nào đó, có ban công thoáng rộng, gần hồ. Sẽ tuyệt hơn nếu quán đó có ghế gỗ, bàn gỗ mộc mạc hoặc bằng tre chứ không phải loại sofa mềm êm ái, trên bàn sẽ có một lọ hoa cúc vàng rực rỡ, uống một cốc trà với tâm hồn thật thư thả, đọc một cuốn sách hoặc nghe một bản nhạc nhẹ nhàng không vội vã. Mùa thu qua nhanh lắm, sao cái gì đẹp cũng luôn qua nhanh…
LikeLiked by 1 person
Tất cả những cái Thủy nói ở đây mình đều không có. Nhất là cái không khí nhàn tản, không vội vã. Thèm à nha.
LikeLiked by 1 person
Ngày mai 64 độ F đấy BT. Bầu trời sẽ hết mây xám. Ngồi đây qua cửa sổ mình thấy trời xanh xanh. Buổi sáng của mùa thu tối và lạnh thật, đúng là muốn rúc trong chăn.
LikeLiked by 1 person
Cứ tiếp tục viết HN sẽ có một bài tùy bút hay thơ viết theo lối văn xuôi. Đọc rất thích.
LikeLiked by 1 person
Anh đang say sắc thu, bây giờ ngắm hình nàng chụp anh càng say nhiều hơn
LikeLiked by 1 person
Hihi. Nói kiểu này ông Đ. chắc tự hỏi ông già nào đây.
LikeLike