Chú chó ba chân đáng yêu quá. Cháu có cái tật hay chạy đến bồng bế chó của người khác mà không xin phép, nghe bảo ở phương Tây người ta có thể xử phạt vì những tội như thế.
Không đến nỗi như thế đâu cháu. Thường thường thì người ta không phiền, chỉ sợ chó cắn mình thì mất công. Người nuôi chó hiểu tình yêu của người yêu mến chó. Cô không biết những vùng miền khác có thể có luật lệ địa phương mình không biết, hay có người khó tính đặc biệt. Nói chung thấy người yêu mến con chó của mình, người chủ thấy vui lây.
Lâu rồi không ghé thăm blog bà chị ! Mùa thu bên chị đẹp quá ạ, mang đậm bản sắc thiên nhiên và hưởng thụ. Chắc khi cuộc sống có stress đến bao nhiêu thì nhìn những cảnh này cũng có cảm giác được refresh chị nhỉ !
Cám ơn Hải. Đi bộ bao giờ cũng giảm stress cả. Cảnh thì có màu sắc vậy thôi, nhưng hễ “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Coi vậy chứ chưa vào ảnh thì nó cũng thường thường thôi, nhìn quen không thấy có gì đặc biệt cả.
Dạ vầng, thì chắc cảnh cũng phải thế nào thì mới lên ảnh đẹp vậy được mà chị !
Thi thoảng, lại thấy bà chị like những cái bài viết mà em đã viết từ rất lâu rồi, thấy cũng thú vị mà giật mình. Haha ! Sẽ rất là vui và ý nghĩa hơn nữa, nếu như mà em biết được chỉ cảm nhận sao về những chủ đề đó ạ. Với một người suy nghĩ từng trải như chị mà đóng góp cho em thì rất ý nghĩa cho em !
Ah, nhân đây nếu chị đang không có cái gì để nghe lúc buồn buồn, thì gửi chị một set nhạc của em làm từ hồi còn sinh viên. Cũng 3-4 năm rồi ạ. Rất mellow nhé !
wow, hình con hawk chụp mồi! Vườn nhà mình có một con lâu lâu đến bắt mấy con chim ở feeder. Có lần thấy nó đậu trên ghế gỗ gần vườn rau, thấy tận mắt- nó to hơn là mình tưởng
Wow! Mùa thu bên chị đẹp quá, thích tấm ảnh chim Ưng chị bắt được khoảnh khắc rất hoang dã, rõ nét và đẹp quá. Chúc mừng bà Tám có nhiều ảnh rất đẹp.
LikeLiked by 1 person
Hên thôi NMK ạ. Ở đời hay không bằng hên. Và người ta nói, đừng bao giờ ra khỏi nhà mà không mang theo máy ảnh. Cám ơn lời khen rất nhiều 🙂
LikeLiked by 1 person
Chú chó ba chân đáng yêu quá. Cháu có cái tật hay chạy đến bồng bế chó của người khác mà không xin phép, nghe bảo ở phương Tây người ta có thể xử phạt vì những tội như thế.
LikeLiked by 1 person
Không đến nỗi như thế đâu cháu. Thường thường thì người ta không phiền, chỉ sợ chó cắn mình thì mất công. Người nuôi chó hiểu tình yêu của người yêu mến chó. Cô không biết những vùng miền khác có thể có luật lệ địa phương mình không biết, hay có người khó tính đặc biệt. Nói chung thấy người yêu mến con chó của mình, người chủ thấy vui lây.
LikeLiked by 2 people
Hấp dẫn quá, thích quá à
LikeLiked by 1 person
Lâu rồi không ghé thăm blog bà chị ! Mùa thu bên chị đẹp quá ạ, mang đậm bản sắc thiên nhiên và hưởng thụ. Chắc khi cuộc sống có stress đến bao nhiêu thì nhìn những cảnh này cũng có cảm giác được refresh chị nhỉ !
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Hải. Đi bộ bao giờ cũng giảm stress cả. Cảnh thì có màu sắc vậy thôi, nhưng hễ “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Coi vậy chứ chưa vào ảnh thì nó cũng thường thường thôi, nhìn quen không thấy có gì đặc biệt cả.
LikeLiked by 1 person
Dạ vầng, thì chắc cảnh cũng phải thế nào thì mới lên ảnh đẹp vậy được mà chị !
Thi thoảng, lại thấy bà chị like những cái bài viết mà em đã viết từ rất lâu rồi, thấy cũng thú vị mà giật mình. Haha ! Sẽ rất là vui và ý nghĩa hơn nữa, nếu như mà em biết được chỉ cảm nhận sao về những chủ đề đó ạ. Với một người suy nghĩ từng trải như chị mà đóng góp cho em thì rất ý nghĩa cho em !
Ah, nhân đây nếu chị đang không có cái gì để nghe lúc buồn buồn, thì gửi chị một set nhạc của em làm từ hồi còn sinh viên. Cũng 3-4 năm rồi ạ. Rất mellow nhé !
https://hai91.wordpress.com/2016/11/01/lanto-v-trance-special-session-warm-up-set-28-02-2013/
LikeLiked by 1 person
wow, hình con hawk chụp mồi! Vườn nhà mình có một con lâu lâu đến bắt mấy con chim ở feeder. Có lần thấy nó đậu trên ghế gỗ gần vườn rau, thấy tận mắt- nó to hơn là mình tưởng
LikeLiked by 1 person
Con chim này đúng là to. Có lẽ hơn một con gà mái cỡ lớn.
LikeLike