Vài tấm ảnh trong chuyến đi chơi vừa qua

bên trong vườn bách thảo D. C.
Bên trong Vườn bách thảo của thủ đô Washington D. C.
đài tưởng niệm chiến tranh thế giới thứ nhì
Tượng đài kỷ niệm Thế chiến thứ nhì
hoa màu xanh lá cây
Hoa xanh (lá cây)
mấy con chim màu đen đang tắm trên một bồn nước phun gần viện bảo tàng Smithsonian.
Mấy con chim đen tắm trên bồn phun nước ở bên cạnh viện bảo tàng Smithsonian
ngậm ngùi
Giây phút nguyện cầu trước bức tường tưởng niệm chiến tranh Việt Nam
ngang trời
Trên nền trời thủ đô Washington D. C.
obelisk
The obelisk
thủ đô bên ngoài cửa kính viện bảo tàng
Bên trong viện bảo tàng Hirshorn nhìn ra thủ đô
Trung tâm tiếp đón du khách của D. C.
Trung tâm chào đón du khách ở Washington D. C.
vườn hoa uất kim hương màu tím trước viện bảo tàng smithsonian
Vườn tulips trước viện bảo tàng Smithsonian
đại giáo đường ở D. C.
Đại giáo đường quốc gia ở Washington D. C. 

14 thoughts on “Vài tấm ảnh trong chuyến đi chơi vừa qua”

  1. Hải Hà đến DC mùa này hay quá, cách Mai ở có 15 phút lái xe. Trong ảnh có thấy Sackler Asian Museum ở đây ít ai biết đến, phía trái của tòa nhà qua khỏi một cái moon gate là một hồ nước nhỏ có những cây anh đào rũ đẹp lắm. Nó nằm khuất nên cũng ít ai biết đến luôn.

    Mai

    1. Tống Mai thức sớm quá! Hà đến DC nhiều lần nên đã xem Sackler Museum. Lần ấy có chụp ảnh bức điêu khắc chữ Khỉ (chẳng biết là hầu hay là viên) của Xu Bing thả dài từ nóc museum xuống hồ Tĩnh Tâm. Lần này đi ít giờ quá nên chỗ nào cũng chỉ ngó lướt qua. Có đi ngang moon gate nhưng hoa đào đã nở hết rồi, chỉ có cây đầy lá xanh.

  2. người VA chạy lên NY, người NJ chạy xuống DC…
    giòng đời xuôi ngược, ngược xuôi
    🙂

    1. Cái hôm DH đưa gia đình đi đến chỗ tượng nữ thần tự do thì ông nhà tôi cũng bảo tôi đưa cô bạn của tôi đến chỗ đó, nhưng tôi chưa đi lần nào sợ lạc, nên tôi đưa nàng đi chỗ khác. Dân nhà giàu nên khoái đi NY. Dân nhà nghèo đi DC vì có nhiều viện bảo tàng free admission.

  3. (chẳng biết là hầu hay là viên) Cái này không biết, xin chị Tám giãi nghĩa thêm? Cám ơn.
    Mùa Xuân nơi đó đẹp quá, Chị chụp hình rõ và đẹp. Like.

    1. Dạ đó là một xâu chuỗi kết hợp chữ khỉ của nhiều quốc gia trên thế giới. Riêng chữ khỉ của Trung quốc thì hình như có hai chữ viết, hầu là khỉ, mà viên cũng là khỉ. Tám không biết chữ Trung quốc. Tác giả của xâu chuỗi chữ khỉ này là Xu Bing. Tiếng Việt là Từ Băng. Tám tự hỏi khi ông khắc chữ khỉ thì đó là chữ viên hay chữ hầu của Trung quốc.

  4. Nhìn tấm ảnh nguyện cầu trước bức tường tưởng niệm chiến tranh Việt Nam mà cứ thấy nghẹn nghẹo sao đó BT ơi! 42 năm trôi qua rồi mà những hệ lụy vẫn còn đó.

    Cám ơn những hình ảnh đẹp từ chuyến đi chơi của BT nha.

    1. Cứ mỗi lần mình sờ tay vào bức tường rà ngón tay lên tên người là mình chảy nước mắt rưng rưng. Số người Mỹ chết trong cuộc chiến tranh Việt Nam là 58 ngàn người. Số quân nhân VNCH chết nhiều gấp tám lần.

      1. DQ cũng vậy đó BT. Lần nào ghé DC, đến thăm bức tường đá đen này xong là mắt cũng sưng húp. Như BT nói đó, chỉ cần sờ tay vào bức tường là tự dưng nước mắt chảy ra hồi nào không hay và thấy lồng ngực như nghẹn lại vậy đó!

        Số quân nhân cán chính VNCH tử trận còn nhiều gấp nhiều lần nữa. Đó là chưa kể đến dân thường, rồi còn sau này, mất tích ngoài biển khơi hay trong các trại tù cải tạo nữa chứ BT!

        Điếng lòng!

Leave a comment