Cây lá trên rừng

cây sycamore
Cây sycamore
hoa dại lá giống như lá khoai mì
Cây này thoạt nhìn tưởng cây khoai mì nhưng nó to và xanh tốt lắm. Không ngờ có một đóa hoa màu trắng nhụy vàng nấp dưới tàng lá.
hoa dại nhìn gần
Nhìn gần
hoa dại
Trông có nét như hoa cosmos cánh hoa lại giống hoa mai. Tên của hoa là buttercup.
hoa rừng giống tương tự hoa kim ngân
Chắc cùng giòng họ với honeysuckle (kim ngân)
khóm hoa vàng bên thác
Cụm hoa vàng bên chân tường của spillway
ngọn cây khô
Ngọn cây khô
như con nhện khổng lồ
Giống như con nhện
nước dâng đầy con suối
Con suối sau cơn mưa nước chảy xiết
rừng lá xanh xanh
Rừng lá xanh xanh
Suối chảy mạnh
Thác nhỏ

Đi rừng sau ngày mưa. Mới đó mà rừng đã xanh một màu ngăn ngắt. Con suối sau ngày mưa trương phồng lên nước chảy xiết. Bạn đã có bao giờ nghe tiếng suối chảy chưa?

18 thoughts on “Cây lá trên rừng”

  1. Chào chị HH. Thiên nhiên chỗ chị đẹp thanh bình quá! Như ” làng có cối xay gió”. Ảnh chị chụp cũng rất đẹp. Khuôn hình cân đói. Bó cục khỏe mạnh, chắc và, đặc biệt, rất án tượng. Nhất là bức ” Con Nhện”. Chị tìm được góc máy rất lạ.
    Tiếng suối chảy như âm nhạc. Ai cũng thích nghe. Nhà tôi có bể cá cảnh. Cái máy lọc nước chảy từ trên xuống, rất giống tiếng suối . Có cảm giác, âm thanh này làm ngôi nhà thêm bình yên. Chúc chị luôn vui.

    Liked by 2 people

    1. Thôi đừng khen ảnh tôi chụp, tôi xấu hổ lắm. Bể nước lọc làm sao mà bì được với tiếng suối chảy. Nhưng thôi cứ tưởng tượng như thế để thấy khung cảnh bình yên. Haha, tôi đùa, chọc quê dân sống ở thành phố đấy mà. Phải ở rừng như tôi thì mới chảnh.

      Liked by 1 person

  2. Khung cảnh rừng thật nên thơ. Người có cái nhìn hay khi chup cái cây khô, mình nhìn nghĩ đến con Nhum ( xem hình trên rừng mà nhớ dưới biển )

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s