Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã.
Vài tấm ảnh
Tôi bắt bạn đọc nhiều rồi, hôm nay đổi gió, đọc vài câu, xem ảnh xoàng xoàng thôi.
Đàn ngỗng Canada đủng đỉnh băng qua đường. Xe ở hai chiều ngừng lại cho ngỗng đi qua.Kẻ cuối cùng đi chận hậu, theo ngôn ngữ của người hiking kẻ này được gọi là sweeper, đi chận hậu.Cả đoàn đến hồ bình yênVách tường của một ngôi nhà cổ xưa trong thành phố Newark, New Jersey.Hoa clematis ở hàng rào một bãi đậu xeHoa súng trắng ở hồ Watchung, buổi sáng sớm đi bộMấy trái thông của hàng thông quanh bờ hồ WatchungBức tượng trong viện bảo tàng mỹ thuật Newark, giống một người ngồi xổm chống cằm hay ôm cổ, được kết hợp từ những chiếc giày.
Khoảnh khắc mỗi bức ảnh mỗi câu chuyện riêng rất gợi. Em thích những chiếc giày xếp thành bức tượng trong bảo tàng quá chị ạ. Chắc có ẩn ý sâu xa… nhưng trước vẫn đập vào mắt mình sự ấn tượng của những chiếc giày đế nhọn, đế bằng, đế bẹt…
Cám ơn cháu. Cô cứ nghe nhìn hình thấy cuộc sống bình yên, tự hỏi, bên mình đời sống cũng đâu có loạn lạc gì đâu sao người mình có vẻ như không có được sự bình yên.
Không được bình yên trong tâm tưởng đó cô ơi , nhiều vấn đề lắm ạ . Hằng ngày cháu lên facebook đọc nhìu tin mà nhức cả đầu , nên cháu chỉ ước được qua Âu Mỹ sống cho rồi .
Cô Tám hay chụp ảnh đời thường, nhìn rất thích. Cho cháu hỏi không biết cô chụp bằng điện thoại hay bằng máy chụp ảnh gì ạ? Cháu thích chụp những bức hình chất lượng nhưng xách máy đi mọi nơi thật bất tiện.
Cô thường dùng Canon PowerShot S5 IS. Có khi dùng Samsung 6. Điện thoại rất bị giới hạn nhưng nhẹ và gọn. Cái Canon cũ lắm rồi mua năm 2007 hay 2008 lúc ấy đã có new version. Máy khoảng nửa kí lô. Cô không có dùng lenz rời vì mất công và nặng. Cháu mua Canon đời mới đi nhẹ hơn tốt hơn nhờ kỹ thuật mới. Cái Canon đời cũ cái nắp đậy lenz hơi lỏng cứ rơi ra. Cô dùng thử Nikon không quen thấy khó dùng.
Khoảnh khắc mỗi bức ảnh mỗi câu chuyện riêng rất gợi. Em thích những chiếc giày xếp thành bức tượng trong bảo tàng quá chị ạ. Chắc có ẩn ý sâu xa… nhưng trước vẫn đập vào mắt mình sự ấn tượng của những chiếc giày đế nhọn, đế bằng, đế bẹt…
LikeLiked by 1 person
Để hôm nào chị trở lại xem người ta có minh họa về bức tượng này không.
LikeLiked by 1 person
Óc sáng tạo của con người thật phong phú, bức tượng người ngồi rất ấn tượng !. Cám ơn nàng đã cho xem hình để biết thêm về thế giới bên ngoài.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn nàng ghé thăm.
LikeLike
Nhìn hình thấy cuộc sống bình yên , cháu thích quá Bà Tám ơi !
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cháu. Cô cứ nghe nhìn hình thấy cuộc sống bình yên, tự hỏi, bên mình đời sống cũng đâu có loạn lạc gì đâu sao người mình có vẻ như không có được sự bình yên.
LikeLike
Không được bình yên trong tâm tưởng đó cô ơi , nhiều vấn đề lắm ạ . Hằng ngày cháu lên facebook đọc nhìu tin mà nhức cả đầu , nên cháu chỉ ước được qua Âu Mỹ sống cho rồi .
LikeLiked by 1 person
Cô hiểu rồi cháu.
LikeLiked by 1 person
Cô Tám hay chụp ảnh đời thường, nhìn rất thích. Cho cháu hỏi không biết cô chụp bằng điện thoại hay bằng máy chụp ảnh gì ạ? Cháu thích chụp những bức hình chất lượng nhưng xách máy đi mọi nơi thật bất tiện.
LikeLiked by 1 person
Cô thường dùng Canon PowerShot S5 IS. Có khi dùng Samsung 6. Điện thoại rất bị giới hạn nhưng nhẹ và gọn. Cái Canon cũ lắm rồi mua năm 2007 hay 2008 lúc ấy đã có new version. Máy khoảng nửa kí lô. Cô không có dùng lenz rời vì mất công và nặng. Cháu mua Canon đời mới đi nhẹ hơn tốt hơn nhờ kỹ thuật mới. Cái Canon đời cũ cái nắp đậy lenz hơi lỏng cứ rơi ra. Cô dùng thử Nikon không quen thấy khó dùng.
LikeLike
Hôm nay mới dừng lại đây,
Thấy đàn ngỗng đẹp đi băng qua đường,
Hai xe ngừng, nhường ngỗng bước,
Cho cả đoàn xuống nước bình an.
Bức hình đẹp nhất trần gian,
Là cả đoàn ngỗng đến hồ bình yên,
Chuyện ngỗng băng đường hiên ngang,
Nhất định không có bên đàng Việt Nam.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn bài thơ dễ thương của DT.
LikeLiked by 1 person