A love triangle. Bài nhạc phủ đầy mây xám, nghe thất thểu, nhưng đây là một trong những bài Mai cũng thích nghe mãi. Bài nào của Cohen cũng messerizing, cái hay của ca từ của ông là ý nghĩa nằm ẩn trong nhiều lớp mù.
Cám ơn Hà cho nghe sáng hôm nay. Trời Virginia đang qua thu nên buồn buồn.
Cám ơn bà 8 cho nghe nhạc Leonard Cohen, tôi vốn thích ổng nên tìm đọc được ca từ, thấy thấm thía câu chuyện tình tay ba trong bài hát, buồn quá.
Tôi kiếm được một bài khác của Cohen mời bà cùng nghe cho đỡ … buồn: https://youtu.be/3sFsT9vT6Fo (you got me singing).
Cám ơn phuong9338 tặng cho bản nhạc. Tôi thích ca từ của ông Cohen. Càng nghe càng muốn nghe. Tôi chọn ra chừng hơn hai mươi bài tôi thích nhất. Tôi đã không chú ý đến You Got Me Singing nhưng bây giờ thì sẽ thêm nó vào cái list của tôi.
A love triangle. Bài nhạc phủ đầy mây xám, nghe thất thểu, nhưng đây là một trong những bài Mai cũng thích nghe mãi. Bài nào của Cohen cũng messerizing, cái hay của ca từ của ông là ý nghĩa nằm ẩn trong nhiều lớp mù.
Cám ơn Hà cho nghe sáng hôm nay. Trời Virginia đang qua thu nên buồn buồn.
LikeLiked by 1 person
Mình cũng thích ca từ của ông Cohen. Chiều hôm qua có nắng, chắc là Mai thấy bớt buồn heng? Mình thì hễ trời ui ui là buồn ngủ ghê gớm luôn.
LikeLike
Cám ơn bà 8 cho nghe nhạc Leonard Cohen, tôi vốn thích ổng nên tìm đọc được ca từ, thấy thấm thía câu chuyện tình tay ba trong bài hát, buồn quá.
Tôi kiếm được một bài khác của Cohen mời bà cùng nghe cho đỡ … buồn: https://youtu.be/3sFsT9vT6Fo (you got me singing).
LikeLiked by 2 people
Cám ơn phuong9338 tặng cho bản nhạc. Tôi thích ca từ của ông Cohen. Càng nghe càng muốn nghe. Tôi chọn ra chừng hơn hai mươi bài tôi thích nhất. Tôi đã không chú ý đến You Got Me Singing nhưng bây giờ thì sẽ thêm nó vào cái list của tôi.
LikeLike