Hôm nay nghe Hồng Ân hát ở đây em mới chịu khó nghe hết bài, lời nhạc hay và lãng mạn thế này cơ mà. Do em ác cảm với ca sĩ TL nên đã bỏ cơ hội nghe “Chia tay hoàng hôn”
Tôi mới bắt đầu nghe một ít nhạc Việt Nam mới sáng tác sau này. Có nhiều bài rất duyên. Còn nếu như Stef có nhớ đến anh chàng nào thì cũng chẳng có gì phải đính chính. Nhiều khi có một chút kỷ niệm thì cũng hay hay.
Hôm nay nghe Hồng Ân hát ở đây em mới chịu khó nghe hết bài, lời nhạc hay và lãng mạn thế này cơ mà. Do em ác cảm với ca sĩ TL nên đã bỏ cơ hội nghe “Chia tay hoàng hôn”
LikeLiked by 1 person
Đúng là chúng ta thường hay bỏ lỡ cái hay chỉ vì thành kiến không tốt về một cái khác.
LikeLiked by 1 person
Cứ mỗi khi hoàng hôn mà đi ngoài đường là cháu lại nghĩ đến bài nay. Chẳng phải vì nhớ anh chàng nào đâu nhé 🙂
LikeLiked by 1 person
Tôi mới bắt đầu nghe một ít nhạc Việt Nam mới sáng tác sau này. Có nhiều bài rất duyên. Còn nếu như Stef có nhớ đến anh chàng nào thì cũng chẳng có gì phải đính chính. Nhiều khi có một chút kỷ niệm thì cũng hay hay.
LikeLike
Thơ Xuân Quỳnh như bài Thuyền và Biển hay lắm. Bà Tám thử tìm nghe.
LikeLiked by 1 person
Vâng. Cám ơn Stef.
LikeLiked by 1 person
Biết đến Hồng Ân từ bài Những mùa hoa bỏ lại, cháu thấy giọng anh Ân hay và những bài anh chọn để thể hiện cũng vậy.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Churie. Tôi cũng thấy giọng Hồng Ân hợp với những bài cậu ấy đã chọn.
LikeLiked by 1 person