Cám ơn Hà “lá thu còn rơi người xa vắng người” này.
Giọng Nga Mi sang quí phái như giọng của Kim Tước hay Thu Vàng. Không biết có phải người Huế không, Mai nghe có cái chất rất đặc biệt của những ca sĩ Huế.
Mình không biết. Bà hát chung với ca sĩ Trần Lãng Minh. Mình thấy giọng bà có training nên đoán bà là dân miền Bắc. Bà hát ca trù, văn cũng hay độc đáo. Giọng sung mãn lên cao mà vẫn đầm, có lẽ suýt soát với Thái Thanh hay Kim Tước. Đoán là giọng bà hợp với nhạc Cung Tiến, nhất là những bài Cung Tiến viết sau này như Vết Chim Bay hay Hoàng Hạc Lâu không mấy người có thể thể hiện được.
Bài ca này rất dễ chịu.
LikeLike
Cám ơn ông Mỹ. Lâu không thấy ông viết gì trên blog.
LikeLike
Cám ơn Hà “lá thu còn rơi người xa vắng người” này.
Giọng Nga Mi sang quí phái như giọng của Kim Tước hay Thu Vàng. Không biết có phải người Huế không, Mai nghe có cái chất rất đặc biệt của những ca sĩ Huế.
LikeLiked by 1 person
Mình không biết. Bà hát chung với ca sĩ Trần Lãng Minh. Mình thấy giọng bà có training nên đoán bà là dân miền Bắc. Bà hát ca trù, văn cũng hay độc đáo. Giọng sung mãn lên cao mà vẫn đầm, có lẽ suýt soát với Thái Thanh hay Kim Tước. Đoán là giọng bà hợp với nhạc Cung Tiến, nhất là những bài Cung Tiến viết sau này như Vết Chim Bay hay Hoàng Hạc Lâu không mấy người có thể thể hiện được.
LikeLiked by 1 person
Mai lại không nghĩ có ai trên toàn nước Việt từ cổ chí kim giọng hát có thể so sánh ngang bằng Thái Thanh : )
LikeLiked by 1 person
A little extreme preferrence but I love that thought. It would not be hard to sway my standing on that. 🙂
LikeLike